Mình viết bài này với mong muốn là nếu ai rơi vào trường hợp này, có tìm hiểu thì có thêm một cơ hội.


Vừa mới đây, mình có một người bạn - một người em của mình vừa tự tử. Nó đã nghiên cứu rồi chọn loại thuốc độc nhất là paraquat để quyết chết, vì một khi đã uống loại này thì ko còn cơ hội cứu chữa. Dù nó mới uống, đã phát hiện kịp, đưa vào bệnh viện ngay nhưng thuốc này rất độc, đến bệnh viện đầu tiên ko nhận, sau đó đến Chợ Rẫy được 1 đêm súc ruột thì cũng trả về, vì đối với loại này, các bác sỹ đã quá quen, cơ hội sống chỉ là 1%. Rồi sau đó do quen biết, em được nằm ở Gia Định vừa lọc máu, vừa chạy thận.



Lúc ấy, mình cũng đọc được bài viết về bà Thâm ở Đăk Nông, thật ra là bán tín bán nghi, vì báo này ko phải báo chính thống, ko biết có tin tưởng được ko. Sau đó, bọn mình gọi lên cho một người anh họ cũng ở Đăk Nông hỏi thăm, hóa ra là có thật, anh nói ông hàng xóm của anh cũng vừa được cứu sống, và cách nay 2 tháng đã đi làm trở lại. Anh lập tức chạy đi hỏi thông tin về bà ấy, cho bọn mình số điện thoại của bả. Bọn mình gọi báo tình hình em ở đây thế nào, bà nói nếu mắt vàng rồi thì ko cứu được, bà vừa mới từ chối một thằng nhóc từ Tiền Giang chở lên, còn em thì chưa vàng mắt, nên bọn mình cũng hi vọng lắm.



Rồi bọn mình báo cho gia đình đứa em biết, thật ra với những người khoa học, chủ yếu dựa vào tây y là chính thì ko phải ai cũng tin được điều này. Gia đình em ấy cũng ko tin tưởng lắm, họ cử người lên đó xem xét trước, 4 người lên, và tận mắt chứng kiến mọi chuyện, họ tin rằng cô em còn cơ hội. Bệnh viện lần nữa trả về, vì ko thể nữa. Mọi người dự định chuyển em lên Đăk Nông vì còn nước còn tát, nhưng lúc đó em đã quá yếu và ko qua khỏi.



Ở đây, dù rằng đã ko cứu được em, vì quyết định mọi chuyện khi em đã quá yếu, gia đình em cũng hối hận vì đã ko tin, và ước rằng phải chi ngay từ đầu Chợ Rẫy trả về lúc em còn chịu được thì lên trên đó ngay biết đâu có cơ hội. Mình đã kiểm chứng được thông tin về bài báo cũng như bà chữa bệnh là có thật. Gia đình đã lên tận mắt chứng kiến những người đang chữa bệnh tại đó, có người đã dần hồi phục, và hàng xóm anh họ mình cũng đã khỏe mạnh và đi làm lại, đó là dẫn chứng cụ thể từ những người thân, chứ ko phải theo kiểu báo đưa tin.



Mình viết bài này, với mong muốn là nếu ai có gặp trường hợp này, khi search mà đọc được hãy pm cho mình, mình sẽ cho số đt của bà ấy để liên lạc, để có hi vọng cứu sống một mạng người. Mình ko muốn nhìn những người tuổi đời còn quá trẻ vì buồn phiền mà kết liễu đi mạng sống như em ấy.



Chứng kiến cảnh mẹ em xỉu lên xỉu xuống, khóc ngất, ba em thì thất thần, em trai của em vì chị ra đi mà giờ phải dang dở chuyện học vì giờ thấy mẹ vậy lại ko nỡ đi xa mà muốn ở cạnh lo cho mẹ. Mình hi vọng rằng những bạn trẻ đang có ý định đó xin hãy nghĩ lại cho gia đình, cho những người yêu thương, đừng vì một phút buồn phiền, vì phút yếu lòng chưa vượt qua được mà như thế. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua, vết thương sẽ lành, đừng kết thúc cuộc sống.



Mình mong bài viết này rồi sẽ giúp ích được cho mọi người