Mình là gái có chồng được 3 năm hơn rồi. Mình muốn nhờ tư ván của các bạn về đau bụng ngày "đèn đỏ" của con gái :Embarrassment:


Cũng bao như các chị em phụ nữ khác, mình đến tháng là bị đau bụng dữ dội. Không những đau bình thường mà mặt còn chuyển sắc, quằn quại đau khổ vì đến ngày. Hồi cấp 2, mình đau đến nỗi có nhiều lúc ba mình thấy mình quá đau và khổ sở, cứ bảo má mình hay đưa mình dzô bệnh viện cho mình đỡ đau. Vì thấy mặt mình mất sắc và cứ lả đi TT


Sau này lớn chút, cơn đau vẫn thế, nhưng cg quá quen mỗi tháng đau nên mình nằm khóc vì đau, chứ k la làng nữa ^^. Mình nghe mọi người bảo là sau khi có chồng, thì sự đau đớn đó giảm xuống. Mình cg k rõ nguyên nhân, chỉ biết là vậy. Nhưng sau khi cưới chồng, đến nay đã 3 năm, tình trạng vẫn như cũ : vẫn đau, mệt, lả sức dù mình ra ko nhiều. Đôi lúc, vì công việc mình uống thuốc giảm ssau, thì có giảm cơn đau thấy hẳn. Nhưng chắc chắn có tác dụng phụ. Mình sợ, chẳng lẽ cả đời, tháng não cg phải uống thuốc. Cứ đến ngày, dù có cv hay đi học, là mình lại...nằm nhà ngày đó huhu


Các bạn nữ khác, có giải pháp nào ko? Giúp mình với TT