Em có đọc nhiều thông tin nhưng đa phần mâu thuẫn, có khả năng là có người bên ta bên địch đả phá nhau. :D


Em trình bày ngắn gọn. Em bị Viêm Bao quy đầu và bác sĩ bên 38 Cẩm Hội xét nghiệm em bị Lậu Cấp. Nguồn bệnh chắc là do lây nhiễm từ người mang bệnh (bao gồm cả quan hệ tình dục lẫn nghịch ngợm) trong khoảng 10 - 15 ngày. Trong khoảng thời gian này thì em có nghịch ngợm thật và em nghi là do bạn gái em bị bệnh. 8-|


Em dẫn bạn gái đi khám ngay hôm sau và bạn gái không bị sao. Các bác sĩ lập tức cho rằng em ngoại tình. :|


Bác sĩ nữ khám phụ khoa còn trực tiếp nói là vấn đề này là do em, em thật là... :Embarrassment:


Em có thể nhớ rõ là mình có quan hệ với ai hay không và hoàn toàn là không có một mống nào. Đặc biệt trong khoảng thời gian 10 - 15 ngày như bác sĩ nam ngày đầu tiên nói thì lại càng không. Thời gian ủ bệnh khoảng 3 - 5 ngày hoặc 2 - 10 ngày (em search Google) thì cũng không có khả năng. Em không bị mất trí nhớ. Giai đoạn này em đang chuyển việc và ở nhà chơi, rồi lại đi làm công việc mới, lịch sinh hoạt rất đơn giản không có cớ gì mà không nhớ. Nói thẳng là rất ít gặp người ngoài. Hoàn toàn không có chuyện quan hệ với gái gọi hoặc người mắc bệnh. Người duy nhất có khả năng là bạn gái thì 1 là không quan hệ mà chỉ nghịch ngợm và 2 là em đã dẫn bạn gái đi khám, do chính các bác sĩ ở đây khám. :|


Vậy, mai em sẽ qua để hỏi cho rõ tại sao và có nên đi khám thêm ở ngoài không? Có đọc qua bài của một nick TienSiGiaDinh nhưng chỉ có anh này và một anh khác confirm vấn đề của nam, của nữ thì có 2-3 người. Hay qua đối chứng ngay ngày mai nhỉ? :-<


Xin chia sẻ để thêm tự tin. :D


Bổ sung thêm là em đã chạy sóng khỉ gì đó 2 ngày và bạn gái 1 ngày. Em bắt đầu nghi ngờ vì bạn gái em không bị mà họ bảo cứ chích ngừa 5 ngày. Mẹ em bảo có phải bị điên không mà đi chích kiểu đó. Mà hình như ở đó bệnh gì cũng phải chạy sóng vật lý trị liệu kiểu này? 8-}