Hành trình chữa bệnh Demodex của mình "gian nan nhưng không nản" cuối cùng mình đã chữa thành công và hoàn toàn hết bệnh.


Mình bị domedex cũng khá lâu rồi, ban đầu bệnh chỉ phát vào mùa đông: hai má luôn ửng hồng, khô rát. Lúc đầu không biết tưởng bị hanh nứt nẻ nên mình cứ dùng các loại kem dưỡng ẩm tăng độ ẩm cho da. Nhưng mãi vẫn không thấy đỡ. Đến 1 năm sau, mình bị nặng hơn, gần như quanh năm luôn. Tất cả cũng bởi vì suốt ngày phải đi tiếp khách, uống rượu bia.


Thời gian ấy, mặt mình lúc nào cũng nóng rát (lúc nào cũng muốn rửa mặt cho mát), bị bong da, ngứa gãi thường xuyên. Ở gần Hà Nội nên thỉnh thoảng mình có đến bệnh viện Da liễu Trung Ương khám. Nhưng khổ nỗi, ở đây máy móc hiện đại là thế mà không lần nào khám ra bệnh demodex (chắc phải khoảng 5 lần). Trị đủ các kiểu không khỏi, bệnh cứ duy trì khiến mình rất khó chịu mình lại nghĩ bị nóng gan nên uống thêm rất nhiều các loại thuốc trị bệnh gan như: thuốc nam mát gan, thuốc giải độc gan… Lúc đầu cũng đỡ nhưng chỉ được một thời gian bệnh lại tiếp tục tái phát.


Về sau mình đi 1 viện Da liễu thuộc Hà Nội và họ mới khám ra là viêm da do demodex. Biết đúng bệnh mình dùng theo đơn của Bác sĩ (trong đó có dung dịch lưu huỳnh). Lúc đầu thấy đỡ rất nhiều nhưng khi dùng xong được một thời gian bệnh lại tái phát. Tái phát mình lại bôi thuốc, cứ như vậy luẩn quẩn mãi. Khổ nhất là mình biết loại thuốc này không tốt mà cứ phải dùng.


Một lần mình và A Phó tổng giám đốc đến chúc tết cơ quan Bác (một Bác sĩ ưu tú). Vừa nhìn mặt mình Bác hỏi:


- Mặt mày bị làm sao?


Mới gặp lần đầu ngại nên mình chỉ nói: Em bị dị ứng.


Là Bác sĩ, Bác nhìn là biết ngay bệnh gì, nên đã lôi trong tủ ra một tuýp thuốc bảo mình bôi lên mặt, khi nào hết thuốc sang Bác đưa cho ít nữa về dùng tiếp nếu thấy đỡ.


Không ngờ lại khỏi. Mới đầu bôi trong 4 ngày đầu cảm thấy xót và nóng da mặt trong vòng 30 phút mình cứ tưởng bị làm sao, nhưng thấy xót nghĩ con Demodex chết vì xót nên cố chịu đựng bôi tiếp xem sao, dần dần sau 4 ngày mình cảm thấy dễ chịu và bệnh thuyên giảm dần.Trừ khi nào uống bia rượu nhiều thì 2 bên gò má và 2 dái tai lại bị, nhưng mình chỉ cần bôi 1 hôm là thấy khỏi luôn, mấy hôm sau lại uống rượu bia tiếp. Và giờ mình đã hết demodex hoàn toàn.





Kể câu chuyện này, mình rất mong có thể chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn đang bị demodex mà không thể chữa khỏi. Do phải kết hợp cả thuốc tây và đông y kèm theo tình trạng nặng nhẹ của từng người mà cách dùng thuốc khác nhau nên
bạn nào muốn được tư vấn, sử dụng thuốc, chữa khỏi domedex như mình thì gọi cho mình mình sẽ giúp, SĐT: 0942 718 660