Chữa bệnh viêm phế quản mãn tính và bệnh mất ngủ thế nào ???
Chào các anh chị!
Bố mình bị viêm phế quản mãn tính, viêm phổi nữa. Bố đã từng nằm viện vì bị bệnh lao nhưng khỏi rồi. Từ ngày bị bệnh lao, bố mắc thêm cái bệnh viêm phế quản mãn tĩnh. Suốt ngày ho, khạc, đêm cũng như ngày thương lắm. Người bố mình bây giờ da bọc xương. Cũng đi khám nhiều nơi rồi nhưng không khỏi. Mình là con chẳng biết làm gì chỉ mua sữa cho bố tẩm bổ thôi. Thương lắm. Khổ nỗi bố mình còn bị cả dạ dày, đại tràng...Hình như trên đời này có bệnh gì là bố mình lãnh hết thì phải. Bố em năm nay mới ngoài 50 tuổi, huhu. Nhưng nghiêm trọng nhất bây giờ là viêm phế quản. Các anh chị nếu ai biết cách điều trị hoặc ở đâu điều trị hiệu quả bệnh này chỉ dùm em nhé.
Còn mẹ em thì cũng nhiều bệnh lắm. Nghiêm trọng nhất là bệnh mất ngủ. Mẹ em có khi đến vài ngày không ngủ một chút nào. Đầu óc đau khủng khiếp. Mẹ em uống thuốc ở viện thần kinh nhưng chỉ có tác dụng tức thời. Bây giờ uống trà Huế nhưng không khỏi. Mẹ em còn bị hẹp tâm thất tim nên máu di chuyển chậm nên hay bị khó thở. Hu hu có nhà nào còn khổ hơn nhà em không, thương bố mẹ quá đi mất :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Với bố mẹ bị bệnh thì không người con nào là không thương xót và mong cho bố mẹ thật mau khỏe.
Mình rất muốn bố mẹ bạn...
Chị tham khảo tại đây này.