Cho e xin kinh nghiệm của những ng đã từng trải qua với ạ. Chuyện là e bị trĩ hỗn hợp, kèm theo u nhú. Em có đi cắt trĩ và đốt u đến hôm nay đc khoảng 20 ngày rồi, nhưng từ hôm đi cắt trĩ về e thấy vẫn còn 1 cục thịt lòi ra bằng đầu ngon tay út bị bít lại. Em có đi tái khám thì bác sĩ bảo ko sao, đấy chỉ là phần thịt dư nên nó bị sưng thôi chứ bác sĩ đã cắt hết trĩ rồi ( bác sĩ chỉ nói vậy thôi chứ ko xem đâu ạ) . Nhưng e thấy nó có vẻ phình to lắm ấy. k biết có mẹ nào ở đây từng bị như vậy mà nó tự hết k ạ hoặc ai biết thuốc nào bôi để nó hết ko cho e xin ít động lực để em đỡ lo với. Chứ thật sự e cũng sợ trĩ chưa cắt triệt để rồi lại phải đi xử lý lại lắm ạ. Huhu.

