Em rất cần sự giúp đỡ của các anh chị.


Em năm nay đã 22 tuổi. Người yêu em 19 tuổi. Chúng em rất yêu nhau và đã từng có quan hệ. Từ trước tới giờ ngoài cô ấy ra em chưa bao giờ có quan hệ với 1 cô gái nào khác. Em cũng hay thường xuyên đi khám định kỳ các chức năng gan, thận, tim, phổi, và cũng đã từng đi hiến máu nhân đạo. tất cả các lần đi khám, sức khỏe của em đều ở mức ổn không có hiện tượng gì. Lần đầu đi khám thì em bác sỹ chỉ bảo men gan của em hơi cao. còn từ đó đến nay em cũng không rõ ( Khoảng gần 1 năm rồi ạ ).


Bạn gái em thì cứ đến ngày của con gái là đau. đến ngày hôm qua, bạn gái em đau đến mức ngất đi. thế là được bố mẹ cho đi viện. Mở đầu ở viện tỉnh, họ không nói rõ lý do bệnh gì kỹ, họ đòi mổ phanh cô ấy và cắt 1 bên buồng trứng thì phải. Nhưng gia đình không nghe và chuyển lên bệnh viện phụ sản trung ương. lên trên viện,họ khám cho cô ấy mất 1 ngày rưỡi. rồi yêu cầu mổ nội soi, bác sỹ mổ là phó khoa (em rất tin trình độ của bác sỹ ). Bác sỹ kết luận là có 1 cái u xoắn ở cổ tử cung của ny em. họ mổ nội soi và đã cắt bỏ khối u đó. Sau đó bác sĩ đưa máy soi lên gan của bạn gái em thì phát hiện : Có 1 cái màng nằm ở gan của bạn gái em và nói rằng. Cái màng này do người nam truyền cho người nữ. Bác sĩ hỏi bạn gái em là đã quan hệ bao giờ chưa thì lúc có bố mẹ bạn gái em, bạn gái em phải nói dối là chưa. Nhưng sau đó bạn gái em trước khi vào phòng mổ đã nói rõ với bác sĩ tất cả. Hiện tại, bác sĩ bảo cái màng đó chưa có gì là nguy hiểm vì đã phát hiện sớm. nhưng nếu để 1 thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, kể cả việc sinh sản sau này.


Hiện tại em đang rất hoang mang, em từ xưa đến nay chính trực, gặp cô ấy, xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ, 2 gia đình đã biết chuyện tình cảm của 2 người và rất đồng ý. nên chúng em thấy không suy nghĩ gì về chuyện quan hệ đó. Nhưng về sức khỏe hiện tại của e và cô ấy, em rất lo. Cô ấy nói với em là sau khi cô ấy bình phục ở lần mổ này, cô ấy sẽ cùng với em đến bệnh viện, gặp anh phó khoa đó khám. Cô ấy chỉ để mẹ cô ấy biết. vì mẹ cô ấy rất hiểu tâm lý của em và cô ấy. Em cố gắng giữ bình tĩnh vì mình là 1 ng đàn ông. dù có thế nào em cũng không bao giờ bỏ mặc cô ấy. và hơn nữa sức khỏe của cô ấy hiện tại đang cần bàn tay của em giúp cô ấu đứng dậy.


Còn phần em, em hoang mang cho sức khỏe của mình, Em không biết em đang mắc cái gì và sẽ chữa trị như thế nào. Còn cô ấy, khi mẹ cô ấy và cô ấy đồng ý, thì có thể loại bỏ cái màng đó nếu cô ấy đã quan hệ hoặc đã có gia đình (theo lời bác sĩ nói ).


Em rất cần các anh , các chị, các bác sĩ giúp đỡ em trong hoàn cảnh hiện tại .


Em chân thành cảm ơn !