Em năm nay 22 tuổi. Từ hồi bắt đầu có kinh năm lớp 7 kinh của em ra không đều, thường là mấy tháng 1 lần và ko theo chu kì, lượng kinh ra rất nhiều. Cứ như vậy cho đến năm lớp 12 thì khoảng tháng rưỡi, 2 tháng mới có và vẫn ko theo chu kì, lượng kinh ra đỡ hơn nhưng vẫn nhiều, khoảng 7 ngày mới sạch.


Cho đến năm ngoái nghĩa là 1 năm trở lại đây kinh của em mới đều 1 tháng 1 lần nhưng mà ko bao giờ chính xác ngày, mỗi kì lệch nhau 3 đến 7 ngày, nhưng lượng kinh lại ra rất ít, từ lúc mới ra đến lúc hết hẳn là 3 ngày.


Tháng này là gần 2 tháng rồi mà em vẫn chưa thấy có kinh nên em đang rất lo lắng.


Có lẽ do chu kì của em chưa bao giờ đều chằn chặn như mọi người nên em rất lo lắng và luôn bị ám ảnh rằng mình bị vô sinh, em rất sợ ạ :(


Em không biết vấn đề của em là gì và liệu như vậy có phải là em bị vô sinh ko nên em cứ trình bày hết ra đây, hơi dài dòng 1 tí nhưng mong cách chị đọc và cho em lời khuyên ạ. em đang rất hoang mang :(