Bố em bị K dạ dày, anh chị cho e một chút kinh nghiệm chăm sóc được không ạ!
mấy tháng vừa rồi giông như một cơn ác mộng dài với gia đình em. trước tết chừng 1 tháng bố e đột nhiên chán ăn, sợ thịt, sút cân nhanh nhưng không bị đau. gần tết bố e đau dạ dày âm ỉ không muốn ăn uống gì, đặc biệt sợ thịt nhưng không nôn ói, chỉ có điều sút cân nhanh lắm, nhà em ai cũng bắt đi khám nhưng bố em cố chịu qua tết vì sợ cả nhà mất vui nếu phát hiện bệnh tật hiểm nghèo gì.mùng 9 tết nhà e đưa bố em lên bệnh viện Hoàn Mỹ đà lạt khám tổng quát và được chuẩn đoán là loét dạ dày nhưng họ có gửi mẫu xuống bệnh việN UNG BƯƠU TP.HCM làm xét nghiệm. nửa tháng sau có kết quả, ông bác sĩ già ở bệnh viện hoàn mỹ nói bố em K dạ dày giai đoạn cuối rồi, nhà về lo liệu đi. lúc đó giống như là địa ngục vậy, cả đại gia đình em suy sụp khủng khiếp nhưng vẫn giấu bố em, chỉ nói cần xuống thành phố mỏ gấp. bố e thường được 50kg lúc đó chỉ còn gần 40kg thôi, nhìn thương lắm. thế rồi nhà e quyết định đưa bố em vào Ung BƯỚU khám lại thì bác sĩ nói mổ được. lúc đó cả nhà đều cực kì vui mừng. kết quả là bố e được mổ cắt 2/3 dạ dày và kết luận là K GIAI ĐOẠN 2, tiếp tục hóa trị.
sau khi được ra viện, bố em được về nhà, ăn uống rất ngon miệng, ăn được nhiều bữa 1 ngày, sau 2 tuần lên được 3kg. nhà em thường cho bố uống tinh chất linh chi(gửi mua từ hàn quốc), yến, gà ác, nhân sâm, cả các loại thực phẩm bổ máu như táo đỏ, hạt sen.... , mỗi ngày duy trì uống 2 ly sữa Prosure và đặc biệt là bố thích uống nước dừa. khi nằm viện có người mách cho là lấy trái mãng cầu xiêm ép lấy nước hoặc xay sinh tố uống sẽ giảm bớt sự đau đớn khi hóa trị. chỉ đặc biệt bố em không ăn thịt bò. sáng sơm bố mang võng ra phơi nắng khoảng hơn 1 tiếng và thích làm những công việc lặt vặt nhẹ nhàng. em không biết bố em nghĩ thế nào nhưng thấy bố cũng lạc quan, không ủ rũ gì và chịu khó ăn uống.
sau khi tái khám bố em không truyền được hóa chất, nên được bán thuốc đặc trị uống trong 14 ngày và 21 ngày sau tái khám, nay đã uống được 4 ngày và không có triệu chứng phụ như buồn nôn , bong rộp chân tay. bố em vẫn ăn uống ngon miệng.
anh chị có kinh nghiệm hay cho em hỏi, có người nói không nên ăn nhiều đường như vậy sẽ kích thích tết bào ung thư phát triển. nhưng bố e từ ngày mổ xong lại đặc biệt thích ăn ngọt. em đang rất hoang mang nếu như vậy thì bố e sẽ không chịu uống sữa Prosure vì nó rất lạt, bố e phải cho thêm đường mới chịu uống, sinh tố cũng vậy.
cho em hỏi có cần kiêng khem gì và ăn gì tốt ạ??
gia đình em tính hóa trị cho bố xong sẽ uống thuốc nam, như vậy có được không ạ, và thuốc nam ở đâu tốt nhất ạ???
chú em nói sẽ đua bố đi học thiền, yoga, như vậy có tốt không ạ, tại bố em tính nóng nên sợ không kiên nhẫn.