Mấy mẹ thông thái ơi, em thắc mắc quá ạ. Chẳng là em đọc thông tin và thấy các mẹ tin tưởng bác sĩ Hiếu ở Huỳnh Thúc Kháng, nên em cũng tới khám thử.


Em đã khám ở 3 chỗ, chỗ thứ 1 là ở bệnh viện nào đó số 1 hay số 5 Thái Hà ấy ạ, lúc đấy là tới kiểm tra thôi ạ, thì có hình VLT các thứ. Chỗ 2 ở BV phụ sản, thạc sĩ Thu Hiền gì đó khám cho em. Đi khám 3 lần, phán 3 lần đặt thuốc và sau khi sạch kinh thì đốt.


Tới chỗ thứ 3 là bác sĩ Hiếu (cũng là 1 bác sĩ của BVPS và nghe nói là chuyên sâu về cái này hơn bác sĩ Hiền kia), bác sĩ nói đặt thuốc chữa viêm, sau đó nếu khí hư bình thường thì không cần khám lại, bất thường thì tái khám. Em có hỏi vì sao không đốt, và được bác sĩ trả lời là VLT ở đấy cứ như cái sẹo lành, không đụng vào thì không sao. Không nên quan hệ không có biện pháp an toàn, vậy là được. Mà khổ nỗi người yêu em lại muốn thử cảm giác 'bên trong', nên muốn hỏi thuốc tránh thai từ bác sĩ Hiếu (Do thực ra em cũng bị đa nang nữa ạ). Nhưng như thế thì em vẫn sẽ phải đốt trước khi uống bởi dù có được cho thuốc thì cũng không được ... 'ra' ở trong ạ.


Về cơ bản thì em cũng tìm hiểu thuốc tránh thai, nhiều trường hợp gặp vấn đề vì tự ý đi mua và uống thuốc mà không có đơn của bác sĩ. Em không muốn bị như vậy.


Nhìn chung em cảm thấy hoang mang, vì cùng là bác sĩ 1 bv, 1 người bảo đốt, 1 người bảo không đốt thì không vấn đề, sau này muốn có con thì tính sau. Đọc trên mạng thì nhiều luồng thông tin các thứ, nhiều người nói ở độ tuổi nào nếu VLT cần đốt thì đốt, không nên lăn tăn chuyện sẽ khó có con hơn (có bệnh phải chữa ấy ạ).


Nhưng giờ bác sĩ bảo thế thì em cũng không biết thế nào. Các mẹ có ai bị như em chưa ạ?