chào các mẹ! các mẹ ơi các mẹ cho mình lời khuyên với, giờ mình ko biết làm sao cả.


chẳng là thế này.cuối năm ngoái mình đi khám và phát hiện ngực bên phải có 2 cái u bác sĩ nói mổ một cái trước còn cái kia còn nhỏ quá ko mổ đc nếu khi nào to lên thì mổ,nó là u nành( ko đau,ko biểu hiện j hết mình thấy nó có cục nên đi khám) mổ xong tưởng là hết ai ngờ cạnh chỗ mổ lại mọc lên một cái nữa (mình biết sau khi hơn một tháng sau đi siêu âm lại.mình buồn lắm ko biết làm sao.Bác sĩ nói do cơ địa mỗi người có người sinh em bé xong, em bé bú là tự hết nh mình lo lắm ko lẽ cứ mổ rồi lại có cái khác sao thế thì phải mổ cả đời ak.mà mình đang mong có em bé,ko biết khi em bé bú thì có bị tắc sữa ko nhỉ rồi ko biết nó có thành u ác ko nữa.có mẹ nào giống mình thì chia sẻ với mình với nhé.mình đang rất lo lắng lúc nào cũng nghĩ tới nó.hichic....cảm ơn các mẹ nhiều