Ko hiểu sao từ 2 năm nay mỗi khi đến tháng hành kinh trước mấy ngày là thế nào mình cũng bị chóng mặt. Mình khám phụ khoa và có trình bày với bác sĩ thì họ bảo ko sao. Cách đây mấy tháng mình lại khám định kỳ và than vãn nữa thì BS có cho thuốc uống, bảo là do bị rối loạn nội tiết tố.


Mình thì rất kỵ uống thuốc; nhức đầu sổ mũi đau bụng gì cũng để tự nó hết. Khi nào bị nghiêm trọng như viêm bao tử hay ho kéo dài mấy tuần lễ mình mới phải đi BS khám và uống thuốc. Do vậy khi BS cho thuốc chống rối loạn nội tiết tố thì mình cũng mua nhưng về nhà bỏ đấy ko đụng vào.


Ko biết có loại thuốc nam nào uống mà chữa được cái bệnh này ko các mẹ nhỉ?


Mỗi lần nó chóng mặt kinh dị lắm ạ, nằm xuống mà đầu óc quay như bị say sóng rồi thế nào cũng phải nôn mật xanh mật vàng; coi như trong bụng ko còn thứ gì thì nó mới bớt chóng mặt. Tuy nhiên phải nằm yên như vậy 10 mấy tiếng đồng thì nó mới đỡ được. Mỗi lần như thế sợ lắm ạ.


Các mẹ làm ơn mách giùm cách chữa trị với ạ.


Cảm ơn các mẹ. :Rose: