E năm nay 22t, từ hồi cấp 3 e mặt e đã to lên, kiểu như sưng sưng ý, nhưng hồi ý e béo ( khoảng 50kg ) nên e cũng k để ý . Nhưng đến khi vào ĐH e giảm cân còn 44kg mà mặt vẫn to, nó sưng ở 2 bên má, mặt lúc nào trông cũng xị xị, e cũng nghĩ do e bị béo mặt nên thế, nói chung trông mặt e rất dị :( , nhìn mặt chắc ai cũng nghĩ e 60kg .
Nhưng mấy hôm trước, e tình cờ đọc được ở trên mạng về bệnh thận thì triệu chứng phù mặt là 1 triệu chứng của bệnh suy thận. E sợ lắm vì e còn trẻ mà từ bé thận e cũng yếu rồi ( đến năm lớp 1 e mới hết " dấm đài " nhưng đến hết cấp 1 thì thỉnh thoảng vẫn bị ), mà e rất buồn đi tiểu, chỉ cần uống chút nước thì 5' sau e buồn tiểu r`,mà phải đi đến mấy lần ( sorry các c vì nó hơi vô duyên, nhưng dấu hiệu bệnh của e là như vậy :( ) . E cũng hay bị sưng mí mắt, nếu e khóc thì đến sang hôm sau mắt e phải sưng như cái môi luôn, 1 ngày sau mới hết.
Mọi người cho e ý kiến với, e sợ lắm, e cũng bệnh tật nhiều rồi, h thêm cái bệnh này e buồn lắm ( vì e còn trẻ mà đã vậy rồi ) nhưng k khám để lâu nó còn nguy hiểm hơn.
Mọi người cho e xin địa chỉ khám nữa ạ , e thì muốn ở Bạch Mai vì dù sao đấy cũng là BV trung ương nhưng e sợ cảnh BV đông đúc, BS căng thẳng quát tháo bệnh nhân, rồi khám k kĩ, lại có khi gặp BS chuyên môn k cao đoán bệnh k đúng cho uống thuốc k hợp bệnh rồi lại hại người, mà khám tư thì lo về chuyên môn BS, e sợ lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
về Đông y,...