Mình có 1 người thân, hiện đang là 1 sinh viên đại học. Bị bệnh từ lớp 11 cơ, hay nghĩ linh tinh lắm, nghĩ là mọi người trong lớp nói xấu nó. Em mình còn bị trầm cảm trước đó nữa. Cũng có uống thuốc điều trị 1 thời gian. Hồi đó em mình uống nhiều thuốc lắm, một ngày bác sĩ kê cho 1 nắm thuốc đấy. Mình thương em lắm.Lên đại học được cái em gái mình cũng tham gia hoạt động đoàn đội, lại làm bí thư của lớp nữa. Không 1 ai trong lớp thấy nó khác mọi người cả. Nhưng con bé tâm sự với mình là hiện tại nó vẫn chưa hết bệnh, Thỉnh thoảng vẫn nghe như thấy tiếng ai gọi em mình vậy. Rồi hay căng thẳng nặng nề nữa. EM mình tâm sự với mình là nhiều lúc nó rất hay nghĩ xấu về người khác.. Hiện tại em mình gần như không ngủ được về đêm nữa. Ban ngày thì mệt mỏi và hay quên. Mọi người có thể giúp em mình được không. Mình ở hà nội