Chả là mình bị bệnh viêm loét dạ dày 10 năm trước, chữa mãi càng uống thuốc BV Bach Mai càng đau. Thế rồi mẹ chồng mua thuốc đông y gia truyền ( năm 2005 giá 2500 đ/gói, giờ 8000đ/ gói) uống khoảng 10 gói, trộm vía lâu lắm không thấy đau lại.
Thế là thi thoảng vui miệng mách cho mọi người bị bệnh, chị hàng xóm Giảng viên ĐHLao Động XH đau lâu và mấy lần chảy máu dạ dày đi cấp cứu. Chị ấy cũng không thấy đau lại 2 năm nay.
Con anh bảo vệ tòa nhà nhà mình 6 tuổi đau mấy năm nay rồi uống cũng đỡ nhiều. Suốt ngày nhờ mua hộ ( hu hu mà phải nhờ mua gửi từ Thanh Hóa ra cơ đấy).
Mấy đứa em ở SG ra chơi mua về uống bảo cũng hết đau rồi....
Nhưng vẫn có người không hợp, như mẹ đẻ mình chẳng hạn, cứ uống vào là đau bụng đi ngoài, mẹ mình bị đại tràng mãn.
Thôi thì ai bị bệnh có nhu cầu vái tứ phương PM cho mình mình mua hộ, có 8000đồng/ gói, mua khoảng 5 gói uống thử, được hợp đỡ đau thì uống, không thì thôi.
Thuốc mình không có sẵn, ai có nhu cầu PM mình mua hộ.
Thuốc uống rất dễ vì là thuốc bột trộn với mật ong.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1