bản thân mình cong tre nhung bị dạ dày đã 10 năm, đã bị trào ngược dạ dày và chữa rât nhiều nơi không khỏi. tây y rồi thuốc nam thuốc bắc loạn cả lên.


mình có cơ duyên gặp cô bác sĩ tên hồng ở hà nội, và cô đã đưa mình đến chỗ cô kiểm tra chi phí thì hết có 300k thôi mà mình thây rât là chuản và chính xác.


mình uong thuốc ở đó hết gần 4 triệu thôi mà khỏi tận bây giờ mấy năm rồi ăn uông thoải mái cùng chế đọ nghỉ ngoi hợp nên dạ day ổn hẳn . chứ mình thây uông tây y hại lắm , quan trọng minh phải chữa tận gốc bệnh , biết nguồn gốc mà chữa, cho đến bây giờ mình vẫn thay rât biết ơn cô ay không mình sợ minh bị ung thu dạ dày rôi ý, bạn nào quan tâm mình cho số cô để cô tư vấn nhé