Híc mình có một người bạn mới sinh em bé được 4 tháng. Sau khi sinh được 2 tháng, bạn mình bị mất ngủ triền miên, đỉnh cao là 8 ngày liền không ngủ được 1 giây, 1 phút nào. Như vậy mọi người cũng hiểu là kinh khủng đến thế nào phải không, bạn mình như phát điên lên. Bạn mình đã thử đủ các cách uống tâm sen... uống các loại thuốc an thần, thuốc ngủ dưới sự chỉ dẫn của Bác sỹ mà vẫn không ăn thua. Bệnh viện nói là bị viêm dây thần kinh thực vật. Mất ngủ, rồi cứ vã mồ hôi nóng liên tục. Hôm nay lại tiếp tục ngày thứ 4 nó không ngủ được tí nào, nhìn nó mà nẫu cả ruột gan, thương lắm. Hiện nay nó đang nằm viện để trị mem gan cao. Nhưng nó nói với mình trước khi nó suy sụp vì bệnh gan chắc nó phát điên vì mất ngủ mất thôi. Có ai có thông tìn gì giúp bạn mình với.