Làn sóng dịch lần này khủng khiếp quá, có rất nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây luôn. Như mới nãy mình đọc báo vừa thấy có trường hợp một nữ giáo viên mắc nCoV chia sẻ về cảm nhận của bản thân trải qua những ngày 'khủng khiếp' mà có lẽ những người ngoài sẽ không hình dung nổi.

'Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng nguồn lây bệnh của mình là từ đâu nhưng đến nay vẫn không có câu trả lời', nữ giáo viên ở Hải Phòng còn kể lại những ngày bị virrus tấn công cơ thể, cơn đau đầu 'chưa từng có'

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nữ giáo viên 42 tuổi mắc nCoV: Tới giờ tôi vẫn chưa biết nguồn lây của mình là từ đâu

Đó là câu chuyện của chị N.T.T.N. (42 tuổi, giáo viên, trú phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Chị N được xác định nhiễm bệnh vào ngày 17/5 vừa qua. Khi mắc bệnh, các bác sĩ cũng nhận thấy chị N có các triệu chứng đặc trưng của người nhiễm nCoV.

Chị N kể lại: Trước khi được xác định nhiễm bệnh, chị cảm thấy rõ rệt từng đợt choáng váng thoáng qua. Có thời điểm, chị sốt lên tới 39 độ C, cơ thể mệt mỏi, xuất hiện các nốt xuất huyết ở lợi và niêm mạc miệng. ‘Những ngày mắc bệnh, cảm giác khó chịu và khủng khiếp vô cùng. Tôi bị đau đầu, kiểu đau mà từ trước tới nay chưa từng có, cảm giác như bị từng mũi dùi xuyên vào bên trái đầu vậy’, chị N nói.

Chị N tự theo dõi 3 ngày nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Tới 9h ngày 17/5, chị N đến bệnh viện để được lấy mẫu làm xét nghiệm. Đến 21h cùng ngày, nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng thông báo kết quả dương tính. Chị lặng người đi. Bởi ‘mình dương tính rồi thì gia đình phải làm sao đây? Bọn trẻ sẽ phải đi cách ly mà không có mẹ bên cạnh. Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, nhỡ bị lây bệnh thì phải làm sao. Rồi những ngày qua mình còn tới trường, các em học sinh, phụ huynh sẽ thế nào?’, nữ giáo viên liên tục băn khoăn, tự hỏi và có phần tự trách bản thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đến 22h ngày 17/5, chị N lên xe cấp cứu một mình. Những ngày sau đó, chị cảm nhận thấy rõ sự khác biệt trong cơ thể. ‘Trước đây, tôi cũng từng bị sốt tới gần 40 độ. Lần này, cơn sốt chỉ dưới 39 độ nhưng cơ thể có cảm giác rất lạ, nhất là khi sờ trán thì thấy mát nhưng đo nhiệt độ thì lại luôn sốt. Người lúc nào cũng trong trạng thái ớn lạnh. Tôi ngủ li bì, miệng khô khốc, vị giác vẫn còn nhưng ăn không ngon. Chỉ sau 3 ngày mắc bệnh, tôi giảm tới 3kg. Khi hít sâu nín thở và thở ra từ từ, tôi lập tức bị ho’, chị rùng mình kể lại những gì mà mình đã trải qua với ‘con’ virus SARS-CoV-2.

Những ngày đầu cách ly, chị vẫn luôn theo dõi thông tin trên mạng xã hội.  Chị chưa bao giờ ngừng nghĩ tới lịch trình di chuyển của bản thân, những nơi chị đã đi qua và người mà chị từng tiếp xúc. Là một giáo viên, chị hiểu rõ dịch bệnh nguy hiểm như thế nào và vẫn luôn tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế. ‘Tôi vẫn luôn tự hỏi nguồn lây cho mình từ đâu nhưng đến nay vẫn không có câu trả lời’, nữ giáo viên chia sẻ.

Kể từ ngày nhiễm bệnh, bản thân chị và gia đình như bước vào thử thách mới khi mà mọi người bị cách ly, công việc gián đoạn. Mệt mỏi hơn là có nhiều người không hiểu nên kì thị, tung tin đồn thất thiệt. Đồng nghiệp của mình và nhiều người khác vô tình tiếp xúc cũng bị liên tụy và phải đi cách ly tập trung.

‘Tôi chỉ lo rằng có ai đó sẽ bị lây từ mình. Lúc đó, tôi âm thầm cầu mong ngoài mình ra thì đừng thêm ai nhiễm bệnh nữa. Cũng may, mọi người đều âm tính nên tôi cũng nhẹ lòng hơn’, người phụ nữ 42 tuổi bộc bạch.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chị N cho biết: Bản thân chị được thông báo rằng bị nhiễm biến chủng B.1.1.7 – đây là biến chủng Anh. Khi đó, chị được bác sĩ làm xét nghiệm máu và chụp X-quang phổi 3 ngày/lần.

Hiện tại, sức khỏe dần ổn định hơn và các chỉ số cũng ổn định. Vì thế, bệnh nhân được theo dõi, uống thuốc long đờm và kháng sinh nhẹ để điều trị viêm họng.

‘Các học sinh nhắn tin, nói yêu cô nhiều khiến tôi rất xúc động. Ngay cả những người không quen biết cũng có gửi lời động viên, mong mình sớm khỏi bệnh. Những ngày sống trong đại dịch là những ngày mà có lẽ tôi không bao giờ quên’, cô nói.

Nguồn: Tổng hợp