Trong những ngày này hầu hết các quốc gia đang phải căng mình chống lại đại dịch nCoV, đặc biệt là ở những nước châu Âu. Thế nhưng sáng nay lên mạng đọc tin mình còn thấy có thông tin tại nước Anh, người dân còn đang phải đối mặt với một thảm họa nữa là ung thư các mẹ ạ. Giữa đại dịch nên lực lượng y bác sĩ đều ưu tiên chống dịch, không còn đủ sức lực và thời gian cho những người bệnh khác. Nghĩ mới thấy có được tình hình ổn định như ở Việt Nam đã là tốt lắm rồi. Mong tất cả hãy có ý thức phòng tránh dịch bệnh hơn nữa để sớm vượt qua đại dịch, cuộc sống của người dân được trở lại bình thường.
Đây là thông tin mà các nghị sĩ Anh ngày 18/2 đã viết thư cho Thủ tướng Boris Johnson. Cụ thể, trong nội dung bức thư các nghị sĩ khuyến cáo rằng, Anh đang đối mặt thảm họa ung thư giữa đại dịch nCoV, có thể khiến hàng chục nghìn người mất mạng.
King (trái) và Smith đã qua đời vì bị trì hoãn chẩn đoán, điều trị ung thư. Ảnh: Dailymail
Đau lòng câu chuyện 2 người phụ nữ trẻ qua đời vì ung thư sau khi bị hoãn điều trị trong bối cảnh Anh bị phong tỏa để phòng chống nCoV
Đây là câu chuyện được chia sẻ trên tờ Dailymail mới đây. Hai người phụ nữ trẻ nói trên có tên là Latifah King 27 tuổi và Kelly Smith 31 tuổi.
- Trường hợp thứ nhất: Cô Smith đã bị hoãn xạ trị ung thư ruột suốt 3 tháng trong lần đầu tiên nước Anh phong tỏa.
Trước đó, bà mẹ 31 tuổi này mắc ung thư ruột giai đoạn 4, phản ứng tốt với điều trị. Thế nhưng đáng buồn là quá trình điều trị bị hoãn do các bác sĩ đang phải tập trung cho đại dịch nCoV.
Smith cũng rất khó chịu và giận dữ vì bị hủy lịch điều trị. Cô nói rằng mình không muốn mất mạng, bởi cô thấy mình còn quá nhiều thứ để làm. Sau sự ra đi của Smith, gia đình cô cho rằng quyết định hủy xạ trị đã khiến cô qua đời. Bố dượng Smith đã thành lập nhóm chiến dịch liên quan bệnh ung thư và ông nói rằng, bệnh nhân ung thư có quyền sống như bệnh nhân nCoV.
- Trường hợp thứ 2: Cô King không thể đặt lịch hẹn khám với bác sĩ, cũng không thể làm xét nghiệm và qua đời sau khi được chẩn đoán ung thư 1 tuần.
Vào thời điểm cô King được chẩn đoán mắc ung thư, cuộc sống của cô chỉ tính bằng ngày. Thế nhưng vào đêm cuối cùng King còn sống, cô đã không thể tiếp cận ngành y tế vì đại dịch nCoV.
Trước đó, King đã đau chân dai dẳng suốt từ tháng 10/2020, phải nằm liệt giường và sụt cân nghiêm trọng không rõ lý do. Thế nhưng vì nCoV, cô chỉ có thể khám bệnh qua Zoom và bị chẩn đoán nhầm là đau thần kinh tọa. Đến khi cơn đau không thể chịu đựng được, cô đã tìm cách tới bệnh viện nhưng chỉ được kê thuốc giảm đau. Cho tới tháng 1, cô mới được nhập viện và bị chẩn đoán mắc ung thư. Một tuần sau đó cô qua đời.
Ngoài hai trường hợp kể trên, các nghị sĩ Anh cho biết, có tới 100.000 người khác có thể lỡ cơ hội điều trị ung thư do ảnh hưởng của đại dịch nCoV. Trong khi đó, có nhiều cái c.h.ế.t có thể ngăn chặn được.
Nghị sĩ Anh yêu cầu giải quyết thảm họa ung thư, tương tự như nỗ lực thực hiện tiêm chủng vaccine nCoV
Trong thư, nhóm nghị sĩ đã kiến nghị Thủ tướng Anh Boris Johnson giải quyết thảm họa ung thư tương tự như nỗ lực thực hiện tiêm chủng vaccine ngừa nCoV.
Theo các nghị sĩ thì chính phủ đã làm mọi cách để cứu mạng sống của người dân trong dịch nCoV. Đã tới lúc cần làm tương tự với bệnh nhân ung thư.
Kể từ khi bị phong tỏa hồi tháng 3/2020, hàng triệu người dân Anh đã bị gián đoạn trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư. Theo chia sẻ một số gia đình bệnh nhân ung thư, người thân của họ phải chịu “vạ lây” khi ngành y tế tập trung vào nCoV.
Theo các nghị sĩ Anh, ước tính có tới 50.000 người mắc ung thư mà chưa được chẩn đoán do đại dịch nCoV cản trở. Con số này có thể tăng lên tới 100.000 người vào thời điểm đất nước Anh thoát khỏi đại dịch.
Nhóm nghị sĩ Anh cho rằng, việc chẩn đoán sớm và điều trị ngay là điều vô cùng quan trọng, quyết định cơ hội sống của bệnh nhân. Bởi nếu trì hoãn 4 tuần điều trị, nguy cơ qua đời tăng thêm 10%.
Hình minh họa, internet
Nhiều bệnh nhân ung thư không thể tiếp cận ngành y tế do đại dịch nCoV. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet
Nhiều người bệnh khi được chẩn đoán thì đã mắc ung thư ở giai đoạn sau
Năm 2020 chính là năm mà số người bắt đầu điều trị ung thư thấp nhất ở Anh trong 10 năm qua. Chỉ riêng các ca phẫu thuật liên quan ung thư cũng đã giảm 21.700 trong làn sóng nCoV đầu tiên.
Ngoài ra, số người tới gặp bác sĩ vì nghi ngờ mắc ung thư cũng đã giảm 330.000 trong giai đoạn tháng 3 và tháng 12/2020, khi mà thông điệp ở nhà do chính phủ đưa ra đã khiến mọi người hoãn việc đi kiểm tra.
Theo cảnh báo cả Giáo sư Pat Price - bác sĩ chuyên khoa ung thư hàng đầu ở Anh, việc trì hoãn này sẽ khiến nhiều người bệnh khi được chẩn đoán thì đã mắc ung thư ở giai đoạn sau.
Hơn nữa, đại dịch nCoV có thể khiến 4,52 triệu người phải chờ được điều trị các loại bệnh. Trong đó có tới 242.000 người đã chờ hơn 1 năm.
Nguồn: Tổng hợp

