Từ trước đến giờ hay đọc được mấy bài báo về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ dành cho con cái. Nhưng cũng có nhiều trường hợp con cái vì cha mẹ có thể chấp nhận đánh đổi, hy sinh những gì mình có.

Mình vừa đọc được câu chuyện trên Zing nói về cậu bé 10 tuổi sẵn sàng chịu đau đớn để hiến tủy cho mẹ, miễn sao mẹ được sống là vui rồi. Đọc mà vừa thương vừa cảm phục. Vì ngoài xã hội ngoài kia biết bao nhiêu vụ con cái đối xử chẳng ra gì với bố mẹ ý. Đúng là không bằng đứa trẻ con 10 tuổi nhỉ.

Cụ thể câu chuyện này mình chia sẻ ở bên dưới nha mọi người.

Cậu bé Cao Xuanyi

Cậu bé Cao Xuanyi. Ảnh: Zing

Cậu bé 10 tuổi chịu đủ loại đau đớn để hiến tủy cứu mẹ

Zing dẫn lại tin từ tờ South China Morning Post như sau: Bố của Cao Xuanyi kể rằng, cậu bé đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy với người mẹ bị K máu hôm 29/8 vừa qua. Để có cuộc phẫu thuật này, cậu đã phải chuẩn bị suốt từ hồi tháng 3 năm nay.

Trước đó, cậu bé 10 tuổi này phải di chuyển hơn 400km từ quê nhà An Huy đến Tô Châu để lấy 300 ống máu làm xét nghiệm tương thích tủy xương. Việc này nhằm xác định xem cậu bé có thể hiến tủy cứu người mẹ đang mắc bạo bệnh hay không. Kết quả cho thấy, trong gia đình, cậu bé là người có tủy phù hợp với mẹ nhất.

Tuy nhiên, vì người mẹ gặp biến chứng nên cuộc phẫu thuật phải lùi lại. Cậu bé cũng phải chờ đợi trong suốt thời gian dài và phải chịu đựng những cơn đau do uống và tiêm thuốc kích thích tế bào gốc nhiều lần. Cậu bé gặp nhiều phản ứng phụ, cảm giác như bị kiến cắn khắp người.

Cha của cậu bé đã đăng tải một đoạn clip trò chuyện vơi con trai ngay trước ngày phẫu thuật rằng cậu có sợ không. Cậu bé tuy chỉ 10 tuổi nhưng kiên quyết trả lời mình không hề sợ. Cậu bé cũng nói rằng: Bản thân không hề đau hay sợ hãi khi bác sĩ tiêm thuốc vì có bố luôn bên cạnh. Hơn nữa, ‘cháu cũng rất vui vì bây giờ mình có thể cứu mẹ’.

4 ngày trước khi tiến hành phẫu thuật, cậu bé phải uống 7 liều thuốc kích thích sản sinh tế bào gốc trong máu. Loại thuốc này gây ra nhiều tác dụng phụ khó chịu, đau nhức cơ bắp. Song, cậu bé không hề phàn nàn nửa lời.

‘Cháu rất yêu mẹ và hạnh phúc vì mẹ đã sinh ra cháu. Sau khi tiêm 2 tiếng, cháu rất khó chịu, đau đớn và chóng mặt. Nhưng chỉ cần cứu được mẹ, cháu có thể chịu đựng được’, cậu bé nói thêm.

Mẹ cậu bé cũng bày tỏ: Tôi tin rằng ca phẫu thuật lần này sẽ thành công.

Trước đó, cậu bé cùng em trai 3 tuổi sống vui vẻ, êm đềm với cha mẹ. Gia đình kiếm sống từ một cửa hàng quần áo nhỏ. Nhưng đến tháng 7/2020, biến cố ập đến với gia đình. Mẹ của cậu bé được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu sau khi làm xét nghiệm máu vì bị thương ở chân.

Sau đó, cha mẹ cậu bé đến Tô Châu để điều trị còn hai anh em được gửi cho bà chăm sóc. Sau 5 đợt hóa trị, sức khỏe của người mẹ dần ổn định. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, bệnh lại tái phát. Lúc này, biện pháp duy nhất là cấy ghép tùy xương.

Ban đầu, người anh trai của vợ đi làm xét nghiệm nhưng kết quả không tương thích. Bất đắc dĩ, người cha phải đề nghị kiểm tra tủy xương của cậu con trai mình. ‘Nếu có sự lựa chọn khác, tôi sẽ không để con làm điều này. Tôi rất đau lòng, cháu còn quá nhỏ’, người cha bộc bạch.

Bệnh nhân bị bệnh bạch cầu

Bệnh nhân bị bệnh bạch cầu. Ảnh minh họa, nguồn: New QQ

Hiến tủy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?

Theo các bác sĩ, hiến tủy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người hiến. Bởi, quá trình ghép tủy chỉ cần phần tủy hồng của cơ thể. Đây cũng chính là những tế bào gốc tạo máu.

Ở người trưởng thành khỏe mạnh, cơ thể có trung bình 3kg tế bào gốc tạo máu. Khi hiến tủy, mỗi người sẽ hiến khoảng 10gr tế bào gốc tạo máu. Đây là lượng đủ để cứu một người bị bệnh bạch cầu.

Hơn nữa, tủy có khả năng sản sinh và tái tạo tương đối mạnh mẽ. Do đó, nếu người hiến tủy khỏe mạnh bình thường thì lượng tế bào hiến có thể hồi phục chỉ sau khoảng 10 ngày.