Sau một lần đi hiến máu, hiến tủy cứu người, anh chàng nảy sinh tình yêu định mệnh với nữ y tá.
Mọi người hay bảo “duyên tới cản không kịp” ý nói tình yêu đôi khi đến rất bất ngờ, khiến người trong cuộc không biết đường nào mà đỡ. Điển hình như câu chuyện bên dưới đang thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.
Chàng trai tên Lý Châu (25 tuổi), cô gái là Hà Thanh và cả hai nảy sinh tình cảm trong hoàn cảnh vô cùng ý nghĩa. Anh chàng cho biết, ngày ấy bản thân còn là sinh viên, còn cô gái là nữ y tá. Ngày hôm đó, Lý Châu đến bệnh viện để hiến tặng tế bào gốc tạo máu và tủy xương rồi tình cờ quen biết Hà Thanh vốn làm việc ở đó:
“Tuyết rơi nhiều nên tôi không bắt được xe. Tôi đến muộn hơn giờ hẹn, thấy các bác sĩ và y tá đều đang kiên nhẫn đợi mình nên có chút xấu hổ.
Ban đầu tôi được bác sĩ cùng nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ tiếp đón và giới thiệu cụ thể về quá trình hiến tủy. Ánh mắt của tôi bỗng va vào cô y tá họ Hà, nhìn cô ấy vừa trẻ trung lại ngây thơ, giống như chỉ vừa mới tốt nghiệp”, chàng trai chia sẻ về cảm xúc ban đầu gặp chân ái của mình.
(Ảnh Internet)
“Cô ấy đeo khẩu trang, nhưng không thể làm lu mờ đôi mắt cười sáng lấp lánh khiến cho trái tim người ta phải tan chảy”, anh chàng cho biết thêm.
Trong khi đó, về phía nữ y tá thì cô không mấy ấn tượng với Lý Châu ngoài vẻ ngoài lương thiện, hiền lành. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy Lý Châu không có nhiều trò lãng mạn nhưng bù lại khiến cô cảm thấy được quan tâm ấm áp.
(Ảnh Internet)
Đến hiện tại khi nhắc đến cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Lý Châu vẫn không khỏi xúc động cảm thán: “Nhân duyên thật sự rất diệu kỳ! Người ta vẫn thường nói ‘bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm’, không ngờ rằng nhờ đi hiến tủy mà tôi lại nhận về được một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp như vậy”.
Câu chuyện tình đẹp của hai người thu hút cộng đồng mạng xứ Trung. Quả thật tình yêu đôi khi đến trong những hoàn cảnh hiếm ai ngờ. Tuy nhiên cũng một phần nhờ vào hành động nhân đạo, tốt đẹp của Lý Châu nên ít nhiều giúp anh có cơ duyên gặp gỡ bạn gái.
Nói về chuyện “duyên tới đỡ không kịp”, ở Việt Nam cũng từng có câu chuyện tương tự khi cô gái đến khu cách ly tập trung và bén duyên với anh chàng y sĩ ở đây. Cụ thể, cô gái P.L trở về từ Úc nên đi cách ly tập trung theo quy định, tại đây cô gặp chàng y sĩ được phân công chăm sóc. Trong thời gian cách ly, cô nảy sinh tình cảm vì sự nhiệt tình, chu đáo của chàng y sĩ. Sau 2 tuần hết cách ly, cả hai "thả thính", yêu và cùng nhau tổ chức đám cưới.
Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và có người còn thích thú cho rằng: “Thế nên là đừng có trốn cách ly nhé anh chị em. Nhỡ đâu thoát ế thì sao”. Chuyện tình cảm đôi khi khó nói, có người mải miết đi tìm nhưng chỉ gặp toàn những điều ngang trái trong khi có trường hợp duyên trên trời rơi xuống vô cùng hy hữu và dễ thương.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1