Mẹ còn sống là ưu tiên quan trọng nhất cuộc đời này. Xác định từ đầu là vậy nên cậu bé sẵn sàng gác lại kỳ thi tuyển sinh quan trọng để hiến tủy cứu sống mẹ.
Mẹ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Để cứu mẹ, Zeng Qijun, một học sinh năm 3 của trường trung học Song Bạch đã quyết định bỏ kỳ thi tuyển sinh trung học năm nay và chấp nhận bị đình chỉ, đợi thêm một năm học nữa.
Hiện tại, gia đình em đang ở Bắc Kinh. Cô Xie cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật ghép tế bào gốc tạo máu. Tình hình sức khỏe hiện tại ổn định, nhưng cần quan sát thêm.
Cô Xie luôn muốn con trai mình hoàn thành việc học nhưng mọi thứ diễn biến quá đột ngột và không thể trì hoãn thêm. Cậu con trai phải bỏ thi tuyển sinh để kịp hiến tụy cứu mẹ.
Vào tháng 11 năm ngoái, mẹ của Zeng Qijun được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Ghép tế bào gốc tạo máu là một phương pháp điều trị có ý nghĩa sống còn với căn bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm từ những người họ hàng và anh chị em trong gia đình đều không ai phù hợp. Duy chỉ có Zeng Qijun là cho kết quả tương thích với mức độ phù hợp tương đối cao nhất so với các thành viên khác trong gia đình. Cậu bé trở thành người duy nhất mang sứ mệnh cứu sống mẹ.
Sau đó, cha của cậu bé là ông Zeng đưa vợ đến Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh để điều trị, cố gắng kéo dài thêm thời gian để đợi con qua kỳ thi quan trọng. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông ngậm ngùi: "Để không ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh của con trai, vợ tôi muốn kéo dài thời gian điều trị. Qua được kỳ thi của con rồi mới tính chuyện cấy ghép. Thật không ngờ, bệnh tình diễn biến quá nhanh, bác sĩ e ngại nếu cứ kéo dài hơn nữa sẽ khó nói trước điều gì”.
Vậy là kỳ thi quan trọng đành phải gác lại. Zeng Qijun theo mẹ đến viện để hoàn tất ca phẫu thuật. Kết quả thi coi như bỏ trống và phải đình chỉ đến năm sau.
Nhớ lại thái độ cương quyết của con trai trước quyết định khó khăn, ông Zeng nghẹn ngào" “Con trai tôi nói rằng nó như thể đột ngột lớn lên”. Cậu bé hiểu được rằng cứu mẹ là điều quan trọng được ưu tiên nên không đắn đo hay sợ hãi. Dù cảm động trước sự hiếu thảo của cậu con trai bỏ thi hiến tụy cứu mẹ, ông Zeng không khỏi buồn lòng khi thấy con mình phải dang dở việc học.
Khi đứng trước ranh giới lựa chọn sống còn cho sự sống của người thân yêu nhất, ngay cả những đứa trẻ cũng bỗng lớn hơn thêm và trưởng thành ngoài tưởng tượng của chúng ta. Có những quyết định của các con mà chính người lớn cũng không thể ngăn cản nổi, nhất là khi quyết định đó có thể cứu lấy mạng sống của mẹ, người đã từng đánh đổi rất nhiều thứ để cho con cuộc sống này.
Lòng hiếu bao giờ cũng cảm động đến trời xanh. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ được đáp trả cho những tấm lòng hiếu thảo với mẹ cha.

