Nếu ai muốn khám phá cao nguyên đại ngàn hãy đến Gia Lai này nhé, mình xin tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch để dẫn mọi người đến tham quan tỉnh mình nhé, chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc đâu.


Địa điểm đầu tiên mình muốn mọi người ghé thăm đó là Quảng trường Đại Đoàn kết nằm ở trung tâm thành phố Pleiku, đây là công trình kiến trúc rất đẹp có giá trị nghệ thuật cao, có tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên là niềm tự hào của người dân Pleiku, Gia Lai.



Địa điểm thứ hai tôi muốn các bạn ghé thăm đó là khu du lịch Biển Hồ, bạn có ngạc nhiên không khi trên núi mà lại có biển nữa, Biển Hồ được hình thành từ môt miệng núi lửa nên rất lớn và quanh năm luôn ăm ắp đầy nước.



Một địa điểm nữa tôi muốn các bạn đặt chân đến đó là công trình thủy điện Ia Ly được xây dựng từ một ngọn thác hùng vỹ và thơ mộng, đến đó bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng với sức mạnh trí tuệ của con người.



Còn rất nhiều điểm tham quan rất hấp dẫn nữa như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu bảo tồn Kon Chư Răng, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chờ bạn khám phá


Ngoài ra đến với Gia Lai bạn sẽ được tham gia cùng với những người đồng bào dân tộc thiểu số lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên là một di sản văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận, hòa vào những vòng xoan của những người dân nơi đây.



Đi nhiều như vậy chắc mệt và đói bụng rồi phải không các bạn, nào bây giờ thì mời các bạn khám phá văn hóa ẩm thực nơi đây nhé. Tây nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng là vùng đất của những người dân khăp nơi trên cả nước về đây lập nghiệp nên văn hóa ẩm thực ở đây rất đa dạng và phong phú.


Món ăn mà tôi muốn bạn thưởng thức đầu tiên đó là món phở khô hay còn gọi là phở hai tô, là một món ăn đặc trưng của Gia Lai, món ăn này khác với các phở khác đó là ăn với hai tô, một đựng phở, một là nước lèo. Người ăn sẽ thưởng thức phở riêng, rồi húp một ngụm nhỏ nước lèo, ăn kèm rau sống và một chút tương đen đặc biệt, đặc chế biến theo phương thức gia truyền , rất ngon các bạn à, món này rất nổi tiếng ở quán phở Ngọc Sơn trên đường Nguyễn Thái Học- TP Pleiku.



Món thứ hai mà tôi muốn các bạn thưởng thức mang tính chất đặc trưng của núi rừng đó là món Gà nướng, cơm lam mà ngon nhất là tại quán Tân Sơn- Biển Hồ, phải nói là tuyệt vời, cách nướng gà ở đây rất công phu, họ xiên những con gà vào ông nứa và cắm xung quanh bếp lửa, trở liên tục đến khi chín vàng cả con gà, cơm lam cũng thế. Các gia vị của món gà nớng này họ dùng gia vị rất nguyên thuỷ đó là họ giã muối hột to cùng với lá é (một loại cây gia vị rất thơm) và ớt xanh tạo nên loại thức chấm ngon phù hợp với vị gà nướng.




Sau khi thưởng thức các món trên tôi muốn bạn tráng miệng bằng món chè và ở Pleiku thì không ai không biết quán chè bà Dũng trên đường Nguyễn Thái Học. quán chè này đã có rất lâu lâu rồi, ngay từ hồi bé tí tôi đã được ăn chè ở đây. Có rất nhiều loại chè cho bạn lựa chọn và thường thì tôi hay ăn đến 2-3 loại chè mới đã ghiền, giá cả cũng rất phải chăng từ 6000- 7000 đồng/ly.



Đấy các bạn có thấy hấp dẫn không, hãy đến Gia Lai nhé để được chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ thơ mộng và hoang sơ, cùng thưởng thức những món ăn ngon độc đáo và lạ miệng.