Cô gái 22 tuổi đã tử vong sau 1 tuần nằm viện cấp cứu chỉ vì cú va chạm trên xe buýt sau khi nâng cấp 'núi đôi'
Không hiểu lý do vì sao cô gái trẻ phải nhập viện cấp cứu khi núi đôi bị va chạm trên xe buýt nhưng vấn đề này quá kinh khủng các chị ạ. Trên đời này không có gì là không thể.
Là phụ nữ phải đẹp, phải biết sống cho bản thân mình cho nên trong thời đại này câu cửa miệng của chị em là “không có phụ nữ đẹp chỉ có phụ nữ không biết dao kéo”.
Nhiều cô gái chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, những bộ phận đã qua chỉnh hình sẽ dễ bị biến dạng nếu chẳng may có va chạm.
Cách đây vài năm, 1 phụ nữ 34 tuổi sống ở TPHCM đến thẩm mỹ viện "nâng cấp" v.ò.n.g 1 bằng silicon lỏng, sau lần tiêm thứ 3, ngực chị H. căng cứng gây đau nhức dữ dội. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoa mắt chóng mặt và lịm dần.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM cho biết, bệnh nhân 34 tuổi ở quận 8 được đưa đến bệnh viện trong tình trạng lờ đờ, luôn than đau nhức ở ngực và đau đầu, chóng mặt.
Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng máu nặng. Dù được tích cực cứu chữa, tuy nhiên sau 2 ngày nhập viện, chiều 27/3, chị H. đã tử vong. Theo nhận định của các bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết chính là biến chứng do bơm silicon lỏng làm to v.ò.n.g 1.
Trao đổi với bác sĩ, người nhà cho hay, chị H. đi chỉnh ngực tại một cơ sở thẩm mỹ nhỏ. Tại đây chị được bơm silicon lỏng tổng cộng 3 lần. Sau lần tiêm cuối, bệnh nhân thấy trong người mệt mỏi rồi yếu dần.
Các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tạo hình cho biết, tiêm silicon với mục đích làm to m.ô.n.g, ngực, môi, má... rất dễ gây biến chứng với nguy cơ tử vong rất cao.
Ảnh minh họa.
Mới đây, một cô gái tên Zhang Xu ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) đã phải đến gặp bác sĩ vì ngực bị biến dạng nghiêm trọng sau một cú va chạm trên xe buýt.
Theo Sohu, Zhang Xu làm phẫu thuật nâng ngực năm 22 tuổi, tiêm 400ml chất làm đầy vào ngực. Sau khi có được vòng một như mơ ước, Zhang Xu luôn vô cùng cẩn thận giữ gìn, tránh mọi va chạm có thể.
Không may, trong một lần đi xe buýt, xe phanh gấp khiến một hành khách đang xuống xe đâm sầm vào người Zhang Xu. Sau đó, ngực giả của cô gái bắt đầu đau đớn và biến dạng, phần ngực độn bên trái bị chia ra làm đôi sau cú va chạm, một nửa bị chèn ép xuống dưới nách, một nửa giữ lại ở trên ngực. Sự cố khiến Zhang Xu vô cùng khổ sở, ngực bị tổn thương không ngừng chảy dịch. Sau 1 tuần chịu đựng, cuối cùng Zhang Xu phải đến bệnh viện để phẫu thuật lấy bỏ phần ngực giả. Nhưng sau đó biến chứng nhiễm trùng máu và tắt nghẽn phổi cũng không qua khỏi.
Các chị ạ, không phải không muốn làm đẹp nhưng thật sự nguy hiểm nếu chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, có người đổi mạng, có người phải sống dở chết dở và ôm hận cả đời.
Cũng là 1 phụ nữ không đẹp, cũng lo sợ chồng “chán cơm thèm phở” nhưng thật sự em không dám đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu các chị ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1