Nhóc bé nhà em không ăn bột, cũng không ăn cháo, răng thì chưa có cái nào, bé chỉ thích ăn cái gì cưng cứng kiểu như bánh ăn dặm, bánh mì, trứng gà luộc bạn ấy cũng xơi được, hoa quả xắt miếng ăn được nhưng tệ 1 điều là mỗi thứ chỉ ăn 1 tí rồi thôi. Giờ bạn ấy tăng kg ít quá, thấp hơn cả chuẩn rồi nên em sốt ruột ghê cơ. Các mẹ có cách nào giúp em với ạ/
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bé con tuần sau là đầy năm rồi, cũng bỏ ăn cả tháng nay rồi, đút vô là lè ra, cơm cháo gì cũng vậy,...
Bé 9 tháng 8 kg. Con nhỏ ng nhưng nhanh nhẹn. Mẹ nào có con bé nhỏ thì đừng lo nhé. Cứ ít ốm đau nhanh nhẹn là đc