Bé nhà mình được 9m rồi ạ. công nhận ăn dặm không phải là cuộc chiến mà là đại chiến các mẹ ạ. 9M mà được có 7.8kg, ai cũng nói còi quá, nhưng mình vẫn bình thường và bỏ qua các lời nói đó miễn con đúng chuẩn và khỏe mạnh là được.
Nhưng về quê ai cũng nói m nuôi con chả ra làm sao, phải như này phải như này. Mà ở quê mn không hay nấu cháo cho con, phần vì các chị bận việc, phần nữa vì họ mua cháo sẵn cho tiện. mua 5k, 7k cho mỗi lần ăn. Mình ăn thử thì nó có vị rất nhiều hạt nêm cho vào mn ạ. nên mình toàn tự nấu cho con và tuyệt nhiên không cho gia vị của người lớn vào cháo cho con.
Cứ mỗi lần về là lại bị tổng sỉ vả 1 lần vì phương pháp nuôi con. rầu quá đi ???
ai có con cùng giai đoạn này chia sẻ mấy công thức nấu cho con mình tham khảo với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1