Con e hiện 8 tháng 1 tuần, cháu 7,6kg. Khi sinh cháu chỉ đạt 2,1kg vì sinh non thiếu 5 tuần. Vừa rồi cháu phải uống kháng sinh vì viêm phổi. Hiện giờ sk tạm ổn. Cháu yếu hay ốm vặt, 8th còn chưa biết bò hay ngồi, e rất cố gắng chăm cháu từng tý một. Bé ăn cháo lâu rồi, cháo thịt rau xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Mỗi lần ăn 1/2 bát. Tuy nhiên cháu nhạy cảm vô cùng, hôm nào nấu hơi đặc, hơi loãng, đút hơi nhanh, đút thìa hơi to, hoặc đang ăn mà rặn ị.... là bé hay trớ. Hồi trc bé ăn đc 1 bát ko trớ, về sau tự nhiên lại hay trớ, e giảm xuống 1/2 bát cháu ăn ko trớ nữa; liên tục như vậy 1 tuần, một ngày đẹp giời cháu ăn lại trớ, em giảm xuống dưới 1/2 bát cháu vẫn trớ, có khi là trớ từ vài thìa đầu tiên, nhịn cả đêm cho ăn chứ ko phải em nhồi nhét j bé. Vừa ăn vừa uống nc cũng sặc trớ, ăn xong tráng miệng 2 thìa con nước cũng trớ, em chả dám cho uống nc trong hoặc sau lúc ăn nữa. Mng cứ bảo e giảm xuống nữa, nhưng e thấy dưới 1/2 bát cháo đã là quá ít rồi, cháu ăn như vậy cả tháng ko tăng lạng nào. Thực đơn của con em hàng ngày như sau: 3 (nửa) bát cháo, 3 bình sữa (130ml), 1 bữa sữa chua hoa quả, tính ra là 7 lần ăn xen kẽ nhau, mỗi bữa cách nhau 2,5-3 tiếng, 1 ngày bé đi ngoài 4-5 lần, phân bình thg. Em phân vân ko biết có phải em đang nhồi nhét con quá ko? Cháu bị trớ liên tục như vậy từ khi mới đẻ. Các mẹ kinh nghiệm chỉ em với! Tks!