Sau khi chồng Mỹ bất ngờ thay đổi, cuộc sống của chị Hợp đi từ viên mãn đến những ngày tháng trầm buồn và có nguy cơ đổ vỡ. Vậy mà nghĩa vợ chồng và sự chia sẻ đã giúp họ tiếp tục đồng hành đến hiện tại.

Câu chuyện nghe có vẻ lạ lùng nhưng lại hoàn toàn có thật này là của chị Đào Hợp (44 tuổi, Hà Nội) và người chồng Mỹ là anh Patrick (43 tuổi, quốc tịch Mỹ). Tôi vừa đọc được trên trang Thanh Niên thời gian gần đây, thấy cực kỳ ấn tượng. Tôi chắc chắn nhiều người cũng ấn tượng như tôi, khi tình yêu có sức mạnh đến độ biến mọi điều tưởng chừng không thể thành có thể. Bằng chứng là một người vợ vẫn chấp nhận ở cạnh người bạn đời của mình mặc cho anh bỗng chốc trở thành một cô gái. 

Theo thông tin chị Hợp chia sẻ, chị và anh Patrick gặp nhau lần đầu ở một quán cà phê trước con ngõ gần nhà vào cuối năm 2017. Chị Hợp lúc đó là giảng viên tiếng Anh tại Hà Nội, anh Patrick thì sang Việt Nam du lịch. Vì muốn mời anh về làm giảng viên cho trung tâm nên cả hai cũng từ đó mà bắt đầu trò chuyện.

hình ảnhChị Đào Hợp cùng anh Patrick trước đây và hiện tại (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết lúc đó chị Hợp đang là mẹ đơn thân của 2 đứa con. Tình cờ anh Patrick cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hai trái tim với nhiều “vết xước” trong quá khứ đã tìm thấy và ở bên cạnh để chữa lành cho nhau. Sau khi trải qua một khoảng thời gian dài yêu đương, cặp vợ Việt - chồng Mỹ đã chính thức về chung một nhà vào tháng 7.2019. Hôn nhân của họ có thể diễn tả bằng hai từ "viên mãn" khi mà chồng Mỹ không chỉ thương vợ mà còn rất quan tâm, cưng chiều hai con riêng của vợ.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, anh Patrick khi ấy là cựu binh Mỹ bị thương đang về nước để được chăm sóc sức khỏe thì lại bất ngờ “come out” trên mạng xã hội, ăn mặc đổi khác, lấy tên mới là Trish. Khó có thể diễn tả được cảm xúc của vợ anh là chị Hợp lúc đó, mọi người nhỉ? Và tôi đoán chắc với tâm lý của một người phụ nữ, đó thật sự là nỗi đau buồn rất lớn.

Được biết sau đó chị Hợp có đề nghị ly hôn nhưng anh Patrick đã níu kéo. Anh nói rằng: “Nếu em không muốn nhìn mặt, anh sẽ sang Ukraine làm lính tình nguyện, rồi có mất ở đó thì em ra đại sứ quán đem anh về”, rồi khóc bỏ đi. Dù tổn thương nhiều lắm nhưng nhìn lại khoảng thời gian gắn bó bao lâu nay, chị Hợp hiểu rằng người bạn đời của mình đã chịu rất nhiều tổn thương khó có thể chữa lành. Không đành lòng nhìn anh bị gia đình, bạn bè quay lưng sau quyết định lớn của cuộc đời nên chị đã lựa chọn bảo vệ và đồng hành cùng anh.

Thế là cả hai đổi cách xưng hô hay như cách chị có nói vui với anh Patrick rằng: "Tôi sẽ làm chồng bà". Nếu như lúc trước mẹ đơn thân ấn tượng với đối phương bởi vẻ ngoài điển trai, mạnh mẽ thì giờ chồng chị đã trở thành một người phụ nữ thích được trang điểm, mặc những chiếc váy xinh đẹp. Hiện tại cả hai cũng chưa ly hôn, họ đồng hành như những người bạn tri kỷ của nhau vậy đó mọi người.

hình ảnh(Ảnh: Thanh Niên)

Đặc biệt ngoài những dòng tâm sự trên đây của chị Hợp, lời nhắn nhủ của Trish trên báo Thanh Niên cũng mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, và tôi tin khi người thân, bạn bè của Trish đọc được, chắc chắn họ sẽ hiểu và thông cảm cho cả hai nhiều hơn: "Những thay đổi ngoại hình bên ngoài vẫn không làm thay đổi cảm xúc bên trong. Trish vẫn dành cho người bạn đời một tình yêu đặc biệt và cảm ơn vì đã chọn đồng hành cùng nhau trên chặng đường này."

Quả thật, tình yêu và hôn nhân giống như uống một tách trà vậy, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết. Bất kể là "Patrick của nhiều năm trước" hay "Trish của hiện tại" thì tình yêu và nghĩa vợ chồng của họ vẫn vẹn nguyên, "trước sau như một". Vậy mới nói, không quan trọng là hình hài nào, chỉ cần có tình yêu thì không gì là không thể. Cũng rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của cả hai, mạnh mẽ sống thật với chính mình của Trish, và quyết tâm vượt qua dư luận của chị Đào Hợp. Họ xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn trong tương lai.

Còn với các thành viên trong cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ, bạn nghĩ thế nào về câu chuyện hôn nhân đặc biệt này? Hãy chia sẻ ý kiến cùng tôi nhé!