Sau 17 năm làm mẹ đơn thân, chị gái Việt có duyên gặp gỡ và kết hôn với người đàn ông ngoại quốc lớn hơn 15 tuổi.
Nhiều người thường lo lắng vì nghĩ phụ nữ một đời chồng hoặc góa sẽ khó lòng có được hạnh phúc lần nữa. Tuy nhiên thời nay đã khác vì nhiều người có suy nghĩ cởi mở, không xem quá khứ là rào cản trong chuyện tình yêu hôn nhân. Có không ít mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc “và con tim đã vui trở lại” sau mất mát, đổ vỡ, điển hình như chuyện của chị Xuân và người chồng ngoại quốc bên dưới.
Chỉ sau 3 tuần nhắn tin với chị Xuân qua mạng, anh Bertrand quyết định bay đến Việt Nam để gặp mặt. Trước đó, hai người quen biết qua ứng dụng hẹn hò. Do từng có thời gian làm du lịch tại Sapa nên chị Xuân có vốn tiếng Anh đủ giao tiếp nên chị và Bertrand có thể trò chuyện với nhau.
(Ảnh Phụ nữ Việt Nam)
Nhớ lại lần đầu gặp mặt trực tiếp thay vì qua chiếc điện thoại, chị Xuân cho biết hôm đó chị không trang điểm, không sơn móng hay nhuộm tóc, ăn mặc giản dị. “Bởi vì đã nói chuyện từ trước, phần nào hiểu tính cách của nhau nên khi gặp ngoài đời, anh lại càng thấy mình mộc mạc chân thành.
Sau đó vài ngày, anh bảo mình nghỉ việc ở Hà Nội thôi, cùng đi du lịch với anh 1 chuyến. Lúc ấy, mình cũng quý anh ấy, nhìn rất hiền lành, nói chuyện đầy sự quan tâm. Sau đó cả hai đã có chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau ở Hạ Long", chị Xuân kể lại.
(Ảnh Phụ nữ Việt Nam)
Lúc quen biết Bertrand, chị Xuân 38 tuổi, còn người đàn ông ngoại quốc 53 tuổi. 17 năm trước, chồng chị qua đời và từ đó chị làm mẹ đơn thân nuôi con cho đến khi gặp gỡ Bertrand thì chị mới mở lòng thêm lần nữa. Người đàn ông ngoại quốc cũng qua một đời vợ nên anh và chị Xuân dễ dàng cảm thông, thấu hiểu cho nhau.
Gần hai mươi năm làm mẹ đơn thân, chị Xuân quyết định mở lòng thêm lần nữa khi con trai đã trưởng thành và hiểu chuyện. Khi chị Xuân dẫn anh Bertrand về giới thiệu với gia đình, con trai của chị đã vui vẻ chấp nhận vì mẹ đã gặp được người tử tế để được yêu thương.
"Chồng mình mất đã 17 năm, con trai 21 tuổi rất hiểu chuyện. Cháu thấy có người yêu chân thành, quan tâm và chăm sóc mẹ thì rất mừng. Nhà mình mở tiệc chào đón anh về nhà chơi. Bản thân anh cũng rất hạnh phúc khi gặp được gia đình mình với những tình cảm chân thành như thế. Anh tỏ ra rất xúc động", chị Xuân kể.
(Ảnh Phụ nữ Việt Nam)
Cặp đôi đã kết hôn vào tháng 6/2022. Anh Bertrand có mong ước được sống ở Việt Nam, mỗi năm sẽ dành 3 tháng về lại quê nhà thăm gia đình. Để xây dựng tổ ấm với cô gái Việt, anh Bertrand đã mua miếng đất ở Mù Cang Chải, xây căn nhà sàn rồi làm vườn, trồng hoa yên bình. Căn nhà còn được vợ chồng chị Xuân làm du lịch do xây ở mảnh đất rộng 2000m2 ở ven suối, khung cảnh nên thơ.
Người đàn ông ngoại quốc cũng rất chu đáo, hết lòng phụ giúp vợ làm việc nhà, chăm sóc vườn tược. Không chỉ yêu thương chị Xuân, anh còn xem con trai riêng của vợ như con ruột của mình.
"Trước khi hai vợ chồng kết hôn, anh đã xây cho con của mình một căn nhà. Anh cũng mua ô tô để mình đứng tên, cháu muốn đi cũng sử dụng thoải mái.
Cháu đã 23 tuổi và rất ngoan. Cháu thương mẹ lắm, 4 tuổi đã mồ côi cha, một mình mẹ nuôi cháu suốt ngần ấy năm trời. Bây giờ cháu biết có người yêu thương, đối xử chân thành với mẹ thì cháu vui lắm.
Hiện tại, con trai mình cũng đang có công việc riêng ở huyện Trấn Yên. Từ trước đến nay cháu luôn tự lập, không muốn phiền đến công việc hay kinh tế của bố mẹ. Cháu còn giúp nuôi bà ngoại vì từ lúc bố cháu mất, mình bận rộn kiếm tiền thì bà nuôi cháu lớn khôn", chị Xuân tâm sự.
Vợ chồng chị Xuân dự tính sẽ bay qua Pháp vào khoảng tháng 3 năm sau để thăm gia đình chồng. “Hiện tại mẹ và chị gái chồng mỗi tuần sẽ gọi điện một lần qua để trò chuyện. Cả nhà ai cũng tình cảm, vui tính cả", người vợ Việt kể.
Cuộc sống hiện tại của chị Xuân như “tìm lại được mùa xuân” bởi sau bao mất mát, khó khăn, giờ chị đã có người chồng tử tế, con trai trưởng thành, gia đình êm ấm. 17 năm ròng rã một mình nuôi con, người phụ nữ đã mở lòng khi con đã trưởng thành. Đó là một hành trình đáng nể vì chị vừa bản lĩnh, vừa yêu thương con nhưng cũng không quên cho bản thân thêm lần hạnh phúc. Chị sống vì con nhưng cũng không quên sống cho bản thân mình.

