Trách ai bây giờ, trách mình xui thôi.
Tình cảm vốn là chuyện khó nói và không ai có thể biết trước được. Thế gian này cũng lắm chuyện bi hài, nhiều khi người mình thích lại không thích mình, kẻ không ưa thì suốt ngày bám lấy. Người mình thích thì dù họ làm gì, nói gì cũng thấy dễ thương dịu dàng. Còn kẻ mình không thích thì dù anh ta có thở cũng làm mình khó chịu. Bởi vậy trong chủ đề “lấy người mình thích hay người thích mình”, thật khó có câu trả lời chính xác.
Nhưng trần đời, cái dại lớn nhất chính là nhờ bạn thân làm cầu nối trong tình yêu. Bởi thành công thì ít mà xác suất mất bồ thì nhiều. Như trường hợp của cô gái sau đây, nhờ vả bạn thân vào story của crush để chụp màn hình giùm, cuối cùng vừa mất crush mà tình bạn cũng trên đà tan vỡ.
Chuyện là vầy, có cô gái trót mang trái tim yếu đuối, dù thầm thương trộm nhớ crush nhưng chẳng dám thổ lộ. Cô nàng nhút nhát đến mức crush đăng story mà cô không dám vô coi. Sẵn có bạn thân tên Linh, cô nhờ Linh vô chụp hình story của crush lại cho mình xem.
Tin nhắn nhờ vả của cô bạn nhút nhát. Ảnh Neu cfs
Dù có vẻ phiền nhưng vì tình yêu của bạn, cô bạn thân hết lòng giúp đỡ. Đang ăn, ngủ hay làm gì, miễn nhờ soi story là cô bạn thân thiệt tình giúp liền.
Không chỉ cap màn hình, Linh còn phiên dịch, phân tích những story của anh chàng kia như: crush đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, crush đang ăn mì giữa đêm khuya. Nàng kia khi nhận được hình cap từ bạn thân, tâm trạng của cô cũng vui buồn cùng crush. Đây là tâm trạng của kẻ yêu đơn phương, chỉ cần bất kể thứ gì liên quan đến crush cũng khiến con tim loạn nhịp.
Linh chăm chỉ cap story gửi cho cô nàng trót say nắng anh chàng đẹp trai lãng tử. Ảnh Neu cfs
Ròng rã 3 tháng trời, dù có sự giúp đỡ của bạn thân nhưng cô nàng vẫn không có tiến triển gì với crush. Trái lại, khúc cua “khét lẹt” của crush lại khiến trái tim cô nàng tan vỡ thành trăm mảnh. Crush đăng một câu thả thính: “Trà ngon vậy mà có người uống cùng càng ngon hơn” khiến cô nàng tưởng như thời của mình đã tới. Nhưng không ngờ đó lại là mở đầu của câu chuyện tình khác.
Crush sau nhiều tháng nhận thấy Linh cứ vào xem story của mình nên anh không thể chịu được nữa. Một ngày đẹp trời, anh quay sang tỏ tình với Linh vì tưởng Linh thích mình. Anh có ngờ đâu Linh chỉ là “sứ giả” được phái đến để dò thám nhất cử nhất động của anh thôi.
Rồi xong luôn, pha hiểu lầm vô cùng tai hại. Ảnh Neu cfs
Ơi là trời, tình huống dở khóc dở cười này đã làm cộng đồng mạng thi nhau bình luận hài hước.
- Yêu là phải nói, đói là phải ăn. Ai lại đói nhờ bạn ăn hộ bao giờ.
- Haha, cái kết thật là viên mãn.
- Cái này là bài học cho những kẻ muốn yêu mà bày đặt ngại ngùng nọ kia!
- Ủa ủa cái kết đúng kiểu có làm mới có ăn ạ. Crush ơi là crush.
- Cái kết đi vào lòng đất luôn.
Ảnh trái minh họa, sistacafe
Câu chuyện này cũng là bài học kinh nghiệm cho những ai có ý định nhờ bạn thân hay ai đó làm cầu nối cho mình và crush nha. Muốn yêu là phải nói, phải tìm cách để ghi điểm hay tạo ấn tượng trong mắt ai kia. Đặc biệt là con gái, đừng ngồi yên một chỗ mà hy vọng crush để ý đến mình. Hãy khéo léo chủ động để đằng ấy biết đến sự tồn tại của mình, biết để ý đến mình nhé. Còn muốn nhờ cậy ai đó gắn kết mối quan hệ giữa mình với crush thì coi chừng phản tác dụng.
Còn 2 cô nàng trên đây thì hy vọng tình bạn của họ sẽ không sứt mẻ gì. Đang chơi vui, thân thiết như vậy tự nhiên lại dính vào chuyện tình cảm chi cho phiền phức không biết nữa á.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1