Những cặp đôi yêu nhau luôn muốn được cùng nhau trải qua những điều lãng mạn. Một trong số đó chắc chắn phải kể đến việc được cùng nhau đứng dưới mưa, chia đôi chiếc áo khoác rồi nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng.

Tuy nhiên, cũng cùng là khung cảnh cơn mưa, cặp đôi dưới đây lại xảy ra một màn tranh cãi, thậm chí có cả yếu tố "bạo lực" khiến dư luận không thể nhịn cười. Theo đó, sự việc được cho là xảy ra tại đường Bùi Viện, thành phố Hải Phòng.

Đoạn video cho thấy, dưới trời mưa tầm tã, một cặp đôi đứng cãi nhau bên cạnh chiếc xe ô tô của họ. Cô gái có mặc áo mưa giấy, nhưng chàng trai thì không, có vẻ như cô gái muốn rời đi nhưng chàng trai nhất quyết không cho.

hình ảnh

Đôi trẻ cãi nhau dưỡi mưa (Ảnh: Saostar)

Sau một hồi giằng co, tranh cãi, cô gái đột ngột lăn ra đất ngất xỉu. Thấy vậy, chàng trai liền cố kéo bạn gái đứng dậy nhưng không thành. Cuối cùng, anh đành phải cúi xuống để bế bạn gái lên xe. Thế nhưng, ngay khi anh chàng vừa nhấc bổng bạn gái lên thì cô nàng lập tức “tỉnh lại”, vung thẳng nắm đấm vào mặt bạn trai.

Choáng váng, anh chàng bị tuột tay, làm rơi bạn gái xuống đất. Nhưng có vẻ như sau cú đấm đó, mâu thuẫn giữa cặp đôi cũng dịu đi. Đoạn video sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, ai nấy đều cười bò trước hành động của cô gái, trong khi đó số khác lại ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi này.

Một số người bình luận:

“Ước có người yêu như vậy quá. Xem video này mà thấy tủi thân. Chúc hai bạn hạnh phúc”

 “Xin lỗi vì đã cười nhưng mà đến cái khúc đang bế thì chàng trai bị đấm một cái làm tôi không nhịn được cười”,

 “Giống con vợ sư tử của tôi, một khi nóng lên là cãi nhau rồi nó đánh mình, nó đi bộ hàng cây số”,

“Chị kia diễn đỉnh quá, đang ngất mà vung tay đấm ngay được”.

hình ảnh

Cô gái giả vờ ngất xỉu và được chàng trai bế lên (Ảnh: Saostar)

Đúng là trong tình yêu, không thể tránh khỏi những lúc tranh cãi, giận hờn. Tuy nhiên “lôi kéo” nhau dưới mưa như thế này thì có nên không nhỉ? Dẫu biết là cả hai đang nóng giận, nhưng cũng phải chọn địa điểm mà xem xét tình hình chứ.

May là khúc mấu chốt, tất cả mọi người đều bình tĩnh. Nhưng nếu cứ làm căng, lời qua tiếng lại, lôi kéo nhau giữa đường, giữa mưa to gió lớn, xe cộ lại chạy vùn vụt thì lỡ một phút sơ sẩy, có thể ân hận cả đời. Chưa kể với thời tiết như thế này, cả hai đều mắc bệnh sau trận ‘long trời lở đất’.

Còn nhớ cách đây không lâu, trên mạng xã hội cũng từng dậy sóng về một đôi tình nhân xích mích, đứng dưới mưa cãi nhau hàng tiếng đồng hồ trên đoạn đường Giải Phóng - Hà Nội đã và nhận được hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận.

Theo như hình ảnh và clip ghi lại thì nam chính trong trang phục áo kẻ đỏ, quần đen đứng khóc lóc, năn nỉ, giải thích rất lâu với nữ chính mặc áo đen, đeo kính, nhưng không có tác dụng nên đã chọn cách quỳ xuống ôm chân để được bạn gái tha thứ.

Tuy nhiên điều ấy vẫn không lay động được trái tim 'nữ chính' nên chàng trai này đã giả vờ ngất để làm lành. Tiếc là kết quả vẫn không thành công vì nữ chính không những không động lòng mà còn bình thản, lặng im nhìn bạn trai nằm dưới đường giữa trời mưa.

Giả ngất không thành, nam thanh niên đành bất lực đứng dậy tiếp tục cuộc nói chuyện. Lần này, nam chính gần như mất kiểm soát khi lao ra đường định đòi đâm đầu vào ô tô.  Sau cùng, người đi đường xúm lại vào khuyên can thì bạn nữ đồng ý quay lại và đôi trẻ bắt taxi đi về.

hình ảnh

Một cặp đôi khác cũng từng "tranh cãi" ngay dưới trời mưa (Ảnh: Tiin)

Ngay sau khi sự việc xuất hiện trên mạng xã hội, hầu hết mọi người đều bày tỏ thái độ không tích cực dành cho cặp tình nhân trên. Đa số bình luận đều là lên án, chỉ trích hành động được cho là yếu đuối, hèn nhát và quá lụy tình của nam chính. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến trách móc 'nữ chính' lạnh lùng, vô cảm.

Vậy mới thấy, trong tình yêu, việc tranh cãi có thể là gia vị nhưng cũng có thể là thuốc độc nếu làm không đúng cách. Nếu là người văn minh, hãy chọn địa điểm để giãy bài nỗi lòng ở một nơi lịch sự, kín đáo. Nếu muốn níu kéo đối phương thì hãy cho họ thời gian và không gian để suy nghĩ.

Còn cứ cố đấm ăn xôi, khóc lóc kêu la, lôi nhau ra giữa mưa to gió lớn, giữa dòng người xe cộ rồi đem sinh mạng của cả hai ra dọa dẫm thì chỉ càng làm cho đối phương thêm sợ hãi, muốn chia tay và tránh xa càng nhanh càng tốt.

Yêu đương là phải tỉnh táo nhé các bạn trẻ! Đừng đem tính mạng của mình ra đặt cược, đừng khiến người mình thương khó xử và đừng tự biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ. Sau này hết yêu rồi, bạn sẽ thấy hành động của mình ấu trĩ đến cỡ nào!

Nguồn: Saostar