Anh chàng may mắn được crush đồng ý hẹn hò sau bao nhiêu ngày tháng kiên trì rep story của nàng. Nhưng đa số dân mạng lại nhận xét khá phũ.

Dù giãn cách xã hội vài tháng nay nhưng thần tình yêu vẫn tích cực se duyên cho những chàng trai, cô gái đang còn cô đơn. Đã có biết bao người tự dưng có bồ trong mùa dịch, dù không gặp nhau nhưng nhanh chóng cảm mến, mong ngày hết giãn cách để hẹn hò. 

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam vừa qua, một anh chàng đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình sau nhiều năm theo đuổi crush, tích cực rep story của nàng. Chuyện đáng nói là dù anh có cố gắng như thế nào, nàng vẫn quăng trái bơ không thèm ngó ngàng. Năm ấy, cô nàng chỉ mới 20 tuổi, cái tuổi mộng mơ nhưng anh chàng phải kết bạn facebook mãi thì nàng mới đồng ý. Rồi từ đó cho đến nhiều năm sau, anh chàng dù có rep story cỡ nào, nhắn tin tha thiết ra sao cô vẫn không mảy may quan tâm. Còn anh chàng, dù tình cảm đã tỏ bày nhưng nàng vẫn quyết đáp lại anh bằng sự im lặng và 2 chữ “đã xem”.

hình ảnh

Câu chuyện tỏ tình và cái kết có hậu của anh chàng may mắn. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs

Theo anh chàng chia sẻ thì giai đoạn này anh chưa có gì trong tay, sự nghiệp cũng chỉ ở giai đoạn mới bắt đầu. Nhờ sự kiên trì trong tình cảm, miệt mài rep story của cô gái xinh xắn thì 2 năm trôi qua, tự dưng một ngày anh nhận được câu trả lời của nàng. Khỏi phải nói anh chàng vui mừng đến cỡ nào, nhanh chóng dẫn dắt tình cảm đi đến kết quả mà bấy lâu nay anh mong chờ nhất. Được biết, ở giai đoạn này anh đã sắm được chiếc ô tô tiền tỷ.

“Thế mới thấy tình yêu suy cho cùng đơn giản lắm, chỉ cần bạn cố gắng. Người ta sẽ nhìn vào kết quả của bạn để chấp nhận tình yêu. Chân thành đến mấy nếu không kiên trì cũng chẳng thể cùng nhau suốt kiếp…”

hình ảnh

Tin nhắn của chàng trai miệt mài gửi cho crush. Ảnh Neu cfs

Chẳng biết ở thời điểm hiện tại cặp đôi đã về chung một nhà hay chưa nhưng câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ đã làm cư dân mạng thích thú. Đúng là hay không bằng hên, vừa sắm được xe sang vừa có tình yêu đúng như ước muốn thì đúng là tốt số. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng làm nhiều người chạnh lòng bởi họ cũng tích cực rep story của crush nhưng cái kết lại vô cùng phũ phàng:

- Sau bao lâu theo đuổi, chúc ngủ ngon mỗi tối. Cuối cùng cô ấy cũng chủ động nhắn tin cho tôi rồi, bảo tôi đừng làm phiền cô ấy nữa.

- Hồi trước tôi cũng hay rep thế lắm nhưng lạ ở chỗ rep được độ tuần là không tìm thấy nick cô ấy nữa rồi.

- Tôi cũng đã rep story của cô ấy suốt 2 năm liền, cô ấy cũng có rep nhưng không nhiều. Rồi 1 ngày trời có nắng và không mưa cô ấy có chủ động nhắn tin cho tôi, tôi rất vui, nhưng tin nhắn đấy không phải để hỏi thăm tôi mà là mời cưới.

hình ảnh

Ảnh minh họa, snnews, 818rmb

Có người cho rằng, cô gái này thực chất chỉ nhìn vào chiếc ô tô tiền tỷ của anh chàng chứ chẳng phải thật lòng yêu anh. Bởi nếu có tình cảm với anh thì cô đã rep lại từ lâu chứ chẳng phải đến khi anh mua xe sang mới nhận được tin nhắn từ cô. Thế nhưng công bằng mà nói, sẽ rất ít cô gái yên tâm trao tình cảm của mình cho một anh chàng không có gì trong tay, tự nuôi sống bản thân còn không nổi. Điều đó không phải thực dụng mà là thực tế và một chàng trai biết suy nghĩ sẽ nhanh chóng khẳng định bản thân mình bằng cách chú tâm học hành, làm việc xây dựng kinh tế để mai này lo cho gia đình, vợ con chứ không phải chán đời, bất mãn, chỉ trích phụ nữ tham lam.

Cô gái trong câu chuyện này đồng ý hẹn hò với anh chàng crush mình cũng không hẳn vì nhìn thấy anh vừa sắm ô tô mà là vì cô đã tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của anh. Nếu gắn bó với người đàn ông có kinh tế, lo được cho bản thân và cha mẹ thì các cô gái sẽ yên tâm và nể trọng hơn. Cũng tương tự vậy, các cô gái cũng phải tự cố gắng học hành, kiếm tiền để lo cho gia đình thì các cô ấy phải gặp được người phù hợp trong tư duy, biết phấn đấu trong cuộc sống. Chí hướng giống nhau thì mới có thể gắn bó lâu dài trong tình yêu và hôn nhân, còn không thì sớm muộn gì cũng tan vỡ.

Trên đời này, có lẽ chỉ có những người đàn ông bất tài mới suốt ngày chê phụ nữ thực dụng!