Anh chồng người Đức từng cam kết sẽ cho cô vợ Việt 100% tài sản đang có nếu như hai người ly hôn.
Nhiều người thường không tin tưởng vào những câu chuyện tình yêu qua Internet vì gọi đó là “thế giới ảo”, thường tìm cách thỏa mục đích là chính thay vì kiếm tìm tình yêu đích thực. Tuy vậy, câu chuyện của Thùy Dung (26 tuổi, Hà Nội) và chồng là Karsten Eckhardt (28 tuổi, quốc tịch Đức) lại khác. Hai người bắt đầu tình cảm từ “thế giới ảo” nhưng tình cảm dành cho nhau là rất thật.
Năm 2016, cặp đôi quen biết nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò. Thời điểm đó, Karsten sang Việt Nam để tham gia tình nguyện viên trong một chương trình dành cho học sinh, sinh viên. Lúc bấy giờ, Thùy Dung đang là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Do khả năng ngoại ngữ còn hạn chế, cô nàng phải nhờ anh chàng ngoại quốc viết lên điện thoại để đọc vì anh nói nhanh khiến cô không nghe kịp.
(Ảnh: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tuy ngôn ngữ là rào cản nhưng Thùy Dung đã có cảm tình tốt trước anh chàng người Đức vì sự thân thiện, lịch sự, thông minh của anh. “Anh là người nước ngoài khác giới đầu tiên mình tiếp xúc một cách gần gũi nhất nên để lại cho mình ấn tượng cực kì khó phai. Trong hơn một tháng ở Việt Nam, anh cảm thấy có tình cảm đặc biệt với mình nhưng không muốn khẳng định đó là tình yêu một cách quá vội vàng. Anh đã dành một khoảng thời gian để tụi mình xa nhau xem chắc chắn rằng đó có phải là tình yêu.
Vậy là sau hơn 1 tháng, vào ngày ra sân bay anh đã nói yêu mình, nhất định sẽ gặp lại mình vào thời gian sớm nhất. Từ đó, chúng mình chính thức hành trình yêu xa”, Thùy Dung nhớ lại.
(Ảnh: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Khi nhận được lời tỏ tình cũng là lúc Karsten phải về nước nên hai người bắt đầu hành trình yêu xa. Trong tình yêu, khoảng cách như ngọn lửa và sẽ dập tắt những tình cảm yếu ớt, cũng như thổi bùng những ai yêu nhau thật lòng. Tuy gặp khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ nhưng Thùy Dung và Karsten ngày càng yêu nhau sâu đậm.
Sự quan tâm vô cùng tâm lý của anh chàng người Đức là lý do khiến cô gái Việt “đổ đứ đừ”. Thùy Dung nhớ lại, khoảng thời gian thăm Karsten Eckhardt ở Đức và cùng anh đi mua đồ nhưng không tìm mua được một số thứ.
Cho đến dịp Giáng sinh, anh đã gửi cho cô hộp quà chứa những món đồ cô không mua được trước đó. Điều này chứng tỏ anh chàng đã âm thầm ghi nhớ, tìm mua cho Thùy Dung những thứ mà cô chưa mua được. Một cử chỉ nhỏ nhưng chứng tỏ Karsten rất tinh ý, biết quan tâm đến những điều nhỏ nhất có liên quan đến bạn gái.
(Ảnh: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Về mối quan hệ với gia đình của Karsten, Thùy Dung cho biết mẹ của anh rất quý cô gái đến từ Việt Nam dù cả hai gặp bất đồng về ngôn ngữ. Đến cả Karsten cũng cảm thấy bất ngờ khi mẹ và Thùy Dung có thể tâm sự nhiều chuyện trên trời dưới biển.
Tháng 2/2019, Karsten cầu hôn Thùy Dung và anh đã cất công đi tìm chiếc nhẫn ưng ý nhất suốt 1 tháng. “Em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh! Anh không thể nào hình dung được cuộc đời anh sẽ thế nào nếu thiếu em. Dung, em sẽ dành phần đời còn lại cho anh chứ?”, đó là những lời ngọt ngào, chân thành mà anh chàng người Đức dành cho Thùy Dung.
Tháng 9/2019, cặp đôi vợ Việt chồng Đức đã chính thức kết hôn và tổ chức hôn lễ kết hợp giữa truyền thống lẫn hiện đại. Điều thú vị, Karsten cho biết ở Đức có phong tục người vợ sẽ được nhận 505 khối tài sản nếu ly hôn. “Nhưng anh bảo cho mình tất vì sẽ không bao giờ ly hôn đâu”, cô vợ Việt hài hước kể lại.
“Lời hứa” dí dỏm của anh chàng phần nào cho thấy sự nghiêm túc cũng như tình yêu chân thành dành cho cô vợ Việt. Chuyện tình của cặp đôi cũng là một trong những minh chứng sống động cho chuyện yêu đương qua mạng và kết hôn với người ngoại quốc. Lấy chồng Tây không chỉ còn là việc giúp nhiều cô gái “đổi đời”, mà thời nay đa phần bắt nguồn từ tự nguyện, tình yêu chân thành và dĩ nhiên là có nhiều cái kết trọn vẹn, hạnh phúc.
Yêu qua mạng là ảo, quan niệm này không sai nhưng không phải là tất cả. Thời buổi này, nhiều cô gái trẻ có học thức và tỉnh táo trước những chiêu trò của kẻ gian có ý muốn trục lợi. Như câu chuyện của cô gái trẻ ở trên là ví dụ điển hình. Thùy Dung và chồng từng biết nhau qua “thế giới ảo” nhưng họ đã đưa cái “ảo” thành “thật” và hạnh phúc với tình yêu của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1