Bị đòi chia tay, chàng trai "uất ức" liệt kê toàn bộ chi phí chiều chuộng bạn gái suốt 6 năm mặn nồng rồi kiện bạn gái ra tòa để đòi lại.
Con trai hay con gái, ai là người sẽ phải chi nhiều hơn trong các cuộc hẹn? Đây có lẽ là một vấn đề nan giải và có phần tế nhị cho các cặp đôi khi yêu nhau mà không phải ai cũng tiện nói ra. Con trai thường là người chủ động nhiều hơn, một phần cũng để thể hiện sự ga lăng của mình nên sẽ chịu chi trả nhiều hơn cho các buổi đi ăn chơi, xem phim...
Tuy vậy, trong thời buổi hiện đại ngày nay, không ít người đàn ông lại không chấp nhận việc "chịu lỗ" khi mà lỡ chi quá nhiều, đến lúc chia tay lại chẳng đòi được "vốn". Bởi vậy, nhiều người đã chọn phương án đòi lại tiền, lại quà. Bình thường người ta đòi quà trực tiếp, máu mặt hơn thì đăng bài lên mạng để "phốt" nhau. Tuy nhiên, trường hợp của người đàn ông dưới đây lại rất khác.
Cụ thể, câu chuyện được kể lại bằng lời tâm sự của một cô gái trẻ trong nhóm kín chuyên tâm sự những câu chuyện yêu đương. Cô chia sẻ:
"Chào mọi người, mình là nữ 24 tuổi. Hiện đang làm ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.
Mình và bạn trai quen nhau tính đến tháng 3 năm nay là tròn 6 năm. Mình và anh quen nhau tại nơi làm việc. Tụi mình đều có mức lương khá và đều có nhà riêng tại Sài Gòn. Lúc mới yêu, mình cũng thẳng thắn chia sẻ là, khi yêu thì mọi chi phí lúc đi ăn, đi chơi, cà phê, xem phim gì đó bla bla thì sẽ share 50-50. Anh cũng ậm ừ rồi nói anh biết rồi, nhưng những lúc anh đưa mình đi ăn hay đi chơi đâu đấy thì anh luôn giành trả tiền. Có nói thế nào anh cũng chỉ cười qua loa nói "chẳng lẽ có mấy trăm ngàn anh không lo cho em được". Tụi mình quen nhau ba mẹ hai bên cũng biết nên là thoải mái lắm, mẹ anh cũng hay chuẩn bị cơm trưa nhờ anh mang cho mình đi làm để ăn uống đầy đủ. Có bạn trai và gia đình anh ấy yêu thương như vậy mình hạnh phúc lắm mọi người ạ, còn định cuối năm hai đứa sẽ tính chuyện cưới xin.
Nhưng mà mọi rắc rối bắt đầu khi mà mình bị chuyển công tác sang một chi nhánh ngân hàng khác ở tận Đồng Nai nên mình thuê chỗ ở gần đấy cho tiện, cuối tuần mới về lại. Thế là thời gian gặp nhau của tụi mình ít hơn hẳn, "xa mặt cách lòng" nên những trận cãi vã liên tục xuất hiện. Mình phần vì áp lực công việc, phần vì nhận ra khi có nhiều mâu thuẫn thì con người anh thay đổi đến chóng mặt, khiến mình thất vọng thật sự. Mình quyết định nói lời chia tay với anh sau 6 năm mặn nồng. Nhưng một điều khiến mình "sốc" hơn đó là, anh liệt kê chi tiết tất cả các khoản tiền mà anh từng bỏ ra mỗi khi tụi mình hẹn hò và yêu cầu mình trả lại. Thậm chí, anh còn ghi lại cả tiền ăn trưa do mẹ anh làm gửi cho mình với giá 40.000 nghìn đồng/suất.
(Ảnh minh họa: kinhnghiemquy, 2sao)
Anh ghi ra hết rồi gửi mình xem, nhìn con số 32 triệu đồng mà lòng mình đau như cắt. Tình cảm suốt 6 năm của cả hai giờ anh đổi lại bằng cái hành động không ngờ này. Mình giảng giải mà anh không nghe còn dọa sẽ kiện mình ra tòa. Giờ không biết nên trả luôn 32 triệu cho xong hay cứ ra tòa nhỉ mọi người? Ra tòa vì vụ này nghĩ thấy cũng mắc cười chứ bộ".
Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhận được hơn 15k lượt thích, gần 5k bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đa phần cư dân mạng đều khuyên cô gái nên trả hết số tiền ấy cho chàng trai kia để có thể dứt khoát rời khỏi mối quan hệ "toxic" này:
- “Người như thế này có thể tìm được bạn gái hay sao, bạn nên trả hết tiền cho anh ta rồi sống một cuộc đời mới tươi đẹp hơn nhé”.
- Bỏ ra hơn 30 triệu để đổi lấy sự tự do cho mình cũng đáng mà em gái ơi, đỡ phiền phức!"
- Khi yêu thì thắm thiết mặn nồng, vun đắp cho tình yêu, có “của ngon vật lạ” gì cũng tặng cho người ấy. Vậy mà tới lúc chia tay lại quay sang trở mặt đến thế kia thì tôi cũng chịu thanh niên này rồi đấy!"
- "Cả hộp cơm mẹ anh ta chuẩn bị cho chị mà cũng đòi luôn cơ à? Không biết có đúng với giá 40.000 ngàn không nữa..."
Việc đòi tiền đến mức triệt để, không nể mặt hay nhân nhượng như thế này khiến cho cư dân mạng cảm thấy rất bất ngờ (Ảnh trái minh họa, nguồn ảnh: chinatimes.com; Ảnh phải: Ảnh chụp màn hình của nhân vật/ Group: Yêu Đương Có Gì Vui)
Chẳng hiểu làm sao mà ngày nay nhé, càng ngày càng có nhiều vụ việc chia tay xong là nhà trai lại đòi lại "tình phí" với bạn gái của mình. Nhẹ nhàng thì nhắn tin đòi, "mạnh tay" hơn xíu là kéo nhau lên mạng xã hội "phốt" nhau ầm ầm. Còn không khi đưa nhau ra tòa giải quyết như anh trai trong câu chuyện trên đây. Thiết nghĩ, tốt nhất khi yêu nhau nên không nên nhận những món quà đắt tiền, kẻo vừa mang tiếng "đào mỏ", lại dễ rơi vào tình huống chia tay đòi tiền như cô gái trên đây. Hoặc rõ ràng nhất là share 50-50 mỗi khi hẹn hò ăn uống, cà phê, mọi người nhỉ?
Cuối cùng, tôi cũng chỉ có lời khuyên thế này dành cho các cô gái là nên rung động bằng chính tính cách và đạo đức của người đàn ông chứ không phải những món quà vật chất mà anh ta mang đến. Bên cạnh đó, các đấng mày râu khi yêu cũng đừng vì đồng mà biến mình thành những "nhỏ nhen, chi li" trong mắt phụ nữ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1