Gặp nhau trong một nhà hàng sushi Hàn Quốc, anh chàng doanh nhân nổi tiếng người Nga bất ngờ trúng "tiếng sét tình yêu" với cô gái người Việt đến mức sang Việt Nam, tìm đủ mọi cách để gặp lại "người trong mộng".
Cô gái đó chính là Thanh Tâm, 23 tuổi, quê Hà Tĩnh, lớn lên trong một gia đình có sáu người con. Từ bé, Tâm đã bươn chải kiếm tiền phụ cha mẹ. Là con thứ hai trong gia đình, cô nhường cơ hội đi học cho các em. Học xong cấp hai, cô xin vừa học bổ túc văn hóa vừa học nghề kiếm sống. Tự học, cô biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn Quốc. Từ hai bàn tay trắng, Thanh Tâm tự mở công ty, lập sự nghiệp cho bản thân mình.
Oleg và Thanh Tâm thành đôi vào tháng 6/2021, vì dịch, họ đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức đám cưới (Ảnh nhân vật cung cấp/VNE)
Cuộc gặp gỡ bất ngờ tạo nên mối duyên tình "đẹp như mơ" của Thanh Tâm với anh Oleg Ponfilenok (35 tuổi, quốc tịch Nga, doanh nhân ngành hàng không, kiêm sáng lập tổ chức giao bánh pizza bằng máy bay không người lái đầu tiên tại Nga) bắt đầu từ chuyến công tác tại Hàn Quốc. Cô nàng đi ăn sushi, thấy anh chàng loay hoay với nhân viên phục vụ ở khúc tính tiền (vì nhân viên phục vụ người Hàn không hiểu tiếng Anh), nên mạo muội đến giúp họ giao dịch bằng tiếng Hàn thành công. Ấn tượng với nét nhỏ nhắn và nụ cười duyên của cô gái, anh Oleg cảm ơn, xin địa chỉ tài khoản mạng xã hội để liên lạc.
6 tháng sau, Oleg mới có dịp đến Việt Nam du lịch. Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh lướt instagram thấy Thanh Tâm đăng ảnh đang ở TP. HCM, thế là anh chớp thời cơ nhắn tin hẹn gặp. Thế nhưng chuyện không thuận buồm xuôi gió như anh tưởng. Cô gái Việt đọc một tràng tin nhắn của chàng trai ngoại quốc và không thèm trả lời.
"Tôi muốn lục tung cả Sài Gòn lên để tìm cô ấy. Nhưng chẳng có chút manh mối nào nên chỉ biết chờ đợi", Oleg nói. Chiến thuật duy nhất của anh là "dội bom tin nhắn" suốt cả tháng ròng. Lúc này, Thanh Tâm vừa chia tay người yêu đồng thời gặp trục trặc trong kinh doanh nên chán đời chỉ nhốt mình trong phòng.
Tuy nhiên, chẳng biết do bạn bè đốc thúc ra ngoài cho thư thái hay vì số phận thực sự đưa đẩy mà cô gái nhỏ nghĩ lại, đồng ý gặp chàng trai. Tài xế xe đỗ nhầm xuống quán sushi cạnh điểm hẹn như một "dự báo" về mối lương duyên, cả hai phì cười. Lần gặp đầu ở Việt Nam, Oleg tỏ tình, Thanh Tâm chỉ cười trừ chẳng để tâm mấy.
Lần khác trong một cuộc hẹn, Oleg bất đắc dĩ phải mang theo laptop để họp. Lúc đó trông anh ăn vận khá chỉn chu khác hẳn với ngày thường dép lê, quần ngố, áo phông. Cách anh diễn đạt trong cuộc họp thật thông minh, bản lĩnh, lôi cuốn khiến cô gái trẻ thấy nể và như bị hớp hồn. Biết rằng mình đã yêu, Thanh Tâm vội viết giấy bộc bạch tình cảm đưa cho anh vì sợ cứ chần chừ, anh về nước sẽ không còn cơ hội. Thế là họ chính thức thành đôi từ đó. Công nhận thích tính cách của cô nàng này quá, rất cẩn thận và biết "giữ giá", tuy nhiên khi đã yêu là mạnh dạn, dứt khoát chớp thời cơ chứ không có nhút nhát õng ẹo tốn thời gian và lỡ cơ hội.
Yêu nhau được một thời gian, Thanh Tâm ngỡ ngàng phát hiện ra bạn trai mình là doanh nhân có tiếng, giỏi giang và giàu có. Lúc này anh Oleg mới giãi bày: "Anh không giấu, chỉ là em không hỏi nên anh không nói. Hơn nữa, anh làm gì không quá quan trọng, quan trọng là anh yêu em". Nghe mà xúc động quá hen, đây đích thị là bạch mã hoàng tử trong mơ của khối nàng ấy chứ - trẻ, đẹp trai, giỏi, có tiền lại còn giản dị, khiêm tốn, chân thành. Sao mà bao nhiêu ưu điểm hội tụ vô một con người thế này!
Nhiều người quen của Thanh Tâm tỏ ra lo lắng khi biết anh Oleg là doanh nhân có tiếng. Họ sợ đẹp trai lại có điều kiện như anh sẽ dễ có chuyện trăng hoa làm khổ cô gái nhỏ. Nhưng họ đã thay đổi suy nghĩ khi được diện kiến anh chàng. Điển hình như Kan Vũ, bạn thân của Tâm: "Anh giản dị chẳng có dáng vẻ doanh nhân gì cả. Nhìn cái cách anh ấy chăm sóc cho Tâm, tôi biết anh rất chân thành. Đến khi họ cưới nhau, anh đích thị ông bố bỉm sữa".
Tháng 2 năm nay, trong chuyến du lịch ở Nha Trang, Oleg quỳ xuống cầu hôn bạn gái, cũng trong một nhà hàng sushi. Bốn tháng sau, họ về quê Thanh Tâm đăng ký kết hôn. Andrew, con trai đầu lòng đến ngay sau đó khiến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Nga - Việt thêm hạnh phúc. Đêm đêm, cứ mỗi khi con trai cựa mình ọ ọe, Oleg đều bật dậy bảo vợ: "Để anh lo".
Ảnh phải: Oleg bế con trong bệnh viện sau khi vợ sinh (Ảnh do nhân vật cung cấp/VNE)
Câu chuyện tình ngọt ngào của Thanh Tâm và Oleg là minh chứng rõ cho câu nói "cứ ngồi yên tình yêu sẽ đến" dù rằng bản thân có sẵn sàng đón nhận hay không. Rõ ràng thời điểm gặp Oleg, Tâm vừa trải qua một cuộc tình không mấy tốt đẹp với bạn trai cũ, thêm cả những áp lực của công việc khiến cô nàng "chán" yêu. Vậy mà bằng sự chân thành, quyết đoán của chàng thêm một chút may mắn khi đánh trúng vào tâm lý nàng lúc ấy, chàng trai ngoại quốc đã thành công "đưa nàng về dinh".
Gia đình trẻ đáng yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Thanhnien)
Thế nên chị em mình nếu vẫn đang trong công cuộc "mỏi mắt" chờ tình yêu đến gõ cửa thì cũng đừng quá nóng vội hay hấp tấp nhé. Bạn hãy cứ nỗ lực phấn đấu tạo giá trị cho bản thân giống như cách mà cô nàng Thanh Tâm đã từng (tự học ngoại ngữ, tự vươn lên kinh doanh bằng đôi tay trắng, tốt bụng giúp người dù quen hay không quen), đồng thời sống tích cực, vui vẻ hết mình. Nếu có duyên có nợ thì bạn và người ấy cũng sẽ tìm được nhau sớm thôi. Đến lúc ấy có "trốn" cũng không "tránh" được đâu nè!
Theo VNE/Thanhnien


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1