Cô gái cảm thấy “tức anh ách” vì dĩa thịt gà bạn trai chừa lại cho cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy giá trị của cô trong mắt anh ta rồi.

Hẹn hò chính là thời gian tuyệt vời nhất để cả 2 thêm hiểu nhau hơn. Người ta nói quen nhau mà có cãi vã bất đồng thì tình cảm mới thêm phần gắn bó bền chặt bởi qua những lần như vậy thì cả 2 mới hiểu và thêm yêu nhau hơn. Nhưng cãi nhau cũng phải tùy theo sự việc và bất luận là chuyện gì cũng phải tôn trọng nhau. Mối quan hệ dù tình bạn hay tình yêu mà không tôn trọng thì sớm muộn gì cũng tan vỡ, chia ly.

Còn cô gái sau đây không cãi nhau với người yêu nhưng chỉ cần nhìn vào dĩa đồ ăn mà anh chừa lại cho cô thì trong lòng không thể nào thoải mái. Vì mang tiếng là chừa thịt gà cho bạn gái nhưng thực chất anh đã ăn hết phần thịt, chỉ chừa lại xương xẩu, đầu cánh. Thử hỏi, nếu rơi vào hoàn cảnh này thì mấy ai có thể bình tĩnh.

Sự việc được chính cô gái chia sẻ lại như sau: “Các chị cho em hỏi đàn ông như thế này là vô tâm hay chẳng xem mình ra gì ạ? 

Bọn em mới chỉ là người yêu thôi đấy ạ. Thế mà gọi em sang ăn cơm rồi đi nhậu mất, bảo còn thức ăn anh nấu phần em đấy!”.

hình ảnh

Dĩa thịt gà bạn trai chụp ảnh gửi cho cô gái. Ảnh Vietnamnet

Trong dĩa gà bạn trai chụp thì có thịt lẫn xương, nhìn cũng tạm gọi là đẹp mắt. Thế nhưng đến khi cô gái về thì sự thật lại khiến cô bực mình vô cùng. Xương xẩu, đầu cánh chừa lại thật không biết ăn được chỗ nào. Nếu anh ta có lòng thì chắc hẳn không đối xử với bạn gái như thế. Chưa kể, mang tiếng mâm cơm mà chỉ có vỏn vẹn dĩa xương gà thế kia thì cô gái bức xúc là rất đúng.

hình ảnh

Và đây là dĩa xương gà bạn trai chừa lại cho cô gái. Ảnh Vietnamnet

Cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm và khuyên cô gái nên cân nhắc lại anh bạn trai của mình. Đối xử với người yêu kiểu này thì sau lấy về không biết sẽ ra sao:

- Thôi thôi bỏ luôn đi, yêu gì kiểu người ích kỉ vậy rồi lấy về khổ lắm bạn ơi. Chồng mình đi nhậu còn mua đồ ở quán nhậu cho mình. Ở nhà có gì ngon toàn gắp cho mình trước, vậy mà trong cuộc sống còn đầy vấn đề xảy ra chứ nói gì người như này.

- Vẫn còn thể loại này cơ à? Đàn ông hơn nhau ở cách cư xử. Mới yêu đã vậy, cưới về còn thế nào nữa.

- Yêu thương cái xương chả còn. Loại này lấy về chỉ nhục thôi, rồi nó ăn hết của vợ của con.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người cho rằng cô gái cũng có phần hẹp hòi. Thay vì góp ý với bạn trai để lần sau anh ta chú ý hơn thì cô lại chụp ảnh đăng lên mạng. Làm như vậy chẳng khác nào bêu rếu bạn trai mà anh ta cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Nói chung yêu nhau thì có gì bất đồng hãy đóng cửa bảo nhau. Còn nếu không thể chịu được nhau nữa thì nên cân nhắc lại mối quan hệ.

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, food.ltn.com.tw

Cũng vì chuyện ăn uống mà có không ít những bất đồng xảy ra. Nhớ cách đây không lâu có chuyện chồng muốn ăn tôm, mua đem về tận nhà nhưng vợ đã nấu cơm nên không muốn làm thêm món tôm nữa. Chỉ vậy thôi mà 2 người cự cãi, chồng giận bỏ ăn cơm còn vợ cũng chẳng vừa khi lên mạng trách móc vì chẳng biết mình sai ở đâu.

Trong yêu đương hay hôn nhân thì mọi người nên nhớ một điều rằng, chúng ta là 2 con người xa lạ vì tình cảm mà gắn bó với nhau, dọn về sống một nhà vì tương lai chung. Chuyện cãi vã bất đồng, chuyện không hợp là điều hết sức bình thường. Anh chị em trong nhà còn không hiểu được nhau 100% thì bạn dựa vào đâu để mong đối phương phù hợp với mình trên tất cả các phương diện? Nếu bạn tìm một người phù hợp 100% thì tìm cả đời cũng không có.

Chuyện ăn uống một phần là tính cách, thói quen của một người. Bạn không hài lòng về họ thì có chắc là họ sẽ hài lòng về bạn không? Thay vì nóng giận trách móc, hãy cho mình thời gian để bình tĩnh lại và góp ý, xây dựng lại với đối phương. Nói với họ rằng mình thích như thế nào, có gì chưa hài lòng để họ hiểu mà lần sau không tái phạm. Có như vậy tình cảm mới được lâu bền và cả 2 mới trở nên tốt hơn. Còn không thì chuyện đi với nhau lâu dài chắc chắn sẽ không xảy ra.