Dù hai vợ chồng còn thương nhau nhưng vì tương lai của anh nên chị chấp nhận ly hôn. Người phụ nữ hiểu chuyện quá cũng khổ thân.

Yêu nhau, cưới nhau không cần lý do nhưng chia tay, ly dị luôn có muôn vàn nguyên nhân. Đôi khi không cần bất đồng cãi vã, cũng không cần tranh giành chiếm đoạt, cả hai tự nguyện buông tay vì có điều không được hòa hợp.

Đôi vợ chồng sau đây yêu nhau 5 năm, kết hôn 7 năm nhưng không có con. 12 năm thanh xuân bên nhau với biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, xem nhau như tất cả, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Vì không thuận lợi trong chuyện con cái, người vợ chủ động ly dị để chồng tìm hạnh phúc mới.

“Chúng mình quen nhau từ những năm tháng đại học, cùng nhau trải qua bao niềm vui của cuộc tình sinh viên. Tới khi ra trường cùng dắt tay nhau vào chốn công sở đầy áp lực.

Yêu nhau 5 năm chúng mình nên duyên vợ chồng, những tưởng sẽ hạnh phúc cùng nhau trọn đời nhưng cuộc sống hôn nhân là một chuỗi áp lực đến cả tình yêu cũng không có cách nào kéo chúng mình vực dậy được.

Làm vợ chồng thêm 7 năm nhưng những giây phút hai đứa hạnh phúc mình không thể nào nhớ nổi vì nó quá ít, mình biết anh vẫn thương mình nhưng mình không thể hạnh phúc vì gia đình bên chồng không thích mình”.

hình ảnh

Người phụ nữ chia sẻ tâm sự lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Beatvn

Những tưởng chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ, nhưng khi kết hôn thì gia đình hai bên lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng xen vào tình cảm giữa họ. Vì mãi không có con, người phụ nữ cảm thấy vô cùng áp lực:

“Ngay từ đầu bố mẹ đã không ưng ý vì mình không phải cô con dâu bố mẹ chọn, càng áp lực hơn nữa khi mình và anh đã 7 năm bên nhau mà không có con.

Dù đã chạy chữa nhiều nơi, uống không biết bao nhiêu loại thuốc nhưng chúng mình vẫn không thể có con, trong khi cả hai đều không có vấn đề gì về sinh sản.

Đến gần đây mình quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này, anh cũng hiểu cảm giác của mình và đồng ý.

Ngày cuối là vợ chồng, chúng mình dành cả một ngày cho nhau sau 7 năm không trọn vẹn, cùng nhau hẹn hò để lưu lại những kỉ niệm đẹp cuối cùng, chúng mình vẫn sẽ là bạn dù sau này có xảy ra chuyện gì.

Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới, tìm được một người thương anh, cùng có những đứa con và bên nhau đến trọn đời…”.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, 2sao. Ảnh phải đăng kèm bài viết, Beatvn

Thà là không hợp nhau, cuộc sống hôn nhân nhiều mệt mỏi bất đồng còn thấy thoải mái khi ly dị để giải thoát. Đằng này nguyên nhân bên ngoài ảnh hưởng đến cả hai, sau tổng cộng 12 năm gắn bó thì cuối cùng đã không thể bước tiếp. Khi cả hai đồng thuận ly hôn, trong lòng mỗi người đều có chung nỗi đau.

Tâm sự của người phụ nữ ngay khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ từ người dùng mạng:

- Đồng nghiệp của mình cũng vậy, 2 vợ chồng đi khám sức khỏe đều bình thường mà 6-7 năm không có con. Cuối cùng ly hôn, 2 người lấy 2 người khác thì lại sòn sòn cả. Đôi khi duyên số không hợp nhau nó vậy.

- Vợ chồng mình cưới nhau cũng 10 năm mà chưa có bé. Dù đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống. Nhiều lần IVF nhưng vợ chồng mình vẫn không bỏ cuộc và không thể bỏ nhau. Tiếp thêm nghị lực cho các bạn khi đã tìm được chân ái của cuộc đời thì đừng dễ dàng buông bỏ. Hạnh phúc là cả quá trình nhé.

- 12 năm yêu nhau cũng không chứng tỏ được tình yêu đủ lớn! Mặc dù chị vợ là người đề xuất ly hôn nhưng căn bản anh chồng cũng không ngăn cản. Lý do lớn nhất là gia đình nhà chồng quá áp lực và tự ti việc không con cái. Mình tin rằng yêu đủ chân thành sẽ không có gì là không vượt qua được!

- Nghe giọng văn có vẻ thấy vẫn có tình cảm. Có lẽ áp lực nhiều nhất đến từ gia đình. Chồng cũng vẫn thương vợ mà dừng lại có vẻ không đáng nhỉ (cảm giác vẫn yêu mà bất lực). Kết thúc mối tình 7 năm mà nó như tập cuối của 1 bộ phim.

hình ảnh

Rời khỏi mối quan hệ khi lòng còn thương là điều chẳng ai muốn. Ảnh minh họa: sgss8

Chỉ người trong cuộc mới thật sự hiểu về hoàn cảnh của họ, đi đến ly hôn chắc chắn là quyết định khó khăn. Người ngoài có thể nhìn thấy sự việc không đáng, nhưng người trong cuộc sau 7 năm chung sống thì còn rất nhiều thứ khó nói. Chính người phụ nữ cũng công nhận là hôn nhân của mình rất ít khi nào vui vẻ. Thương nhau mà vợ quyết định ly hôn, chồng cũng đồng ý thì có lẽ đến lúc buông tay thật rồi.

Đa số chúng ta mong muốn có cuộc hôn nhân lâu dài viên mãn bên người bạn đời của mình. Ngày cưới nào cũng có câu chúc “Trăm năm hạnh phúc” gửi đến cô dâu chú rể. Dù người xa lạ không quen biết cũng mong muốn họ bền lòng bên nhau. Thế nhưng cuộc đời có ai biết trước được chuyện gì, sự cố là hoàn toàn có thể xảy ra, hôn nhân gãy gánh nếu đã là số phận thì không thể tránh khỏi.

Trong câu chuyện trên, chỉ hy vọng người vợ suy nghĩ thật kỹ trước khi kết thúc cuộc hôn nhân này. Nếu vợ chồng còn thương nhau, không có khó khăn nào là không thể vượt qua được. Đừng vì bất kỳ lý do bên ngoài nào tác động mà mình rời bỏ người thương, mai này suy nghĩ lại sẽ thấy hối hận.