Nàng Việt đến Hàn Quốc du học để nguôi ngoai nỗi buồn ly hôn, bất ngờ gặp anh chàng đang thất tình và cái kết “về chung một nhà” đẹp chẳng khác nào câu chuyện cổ tích giữa đời thực. 

Cách đây 5 năm, câu chuyện giữa chị Trịnh Thúy Hằng và anh Choi Bong Je được đăng tải trên Thanh Niên. Năm 33 tuổi, chị Hằng trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lúc này, chị quyết định tìm kiếm học bổng du học để tạm nguôi ngoai nỗi buồn. 

“Năm đó tôi trúng suất học bổng du học Hàn Quốc chuyên ngành ngôn ngữ. Trước khi đi, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, đến nơi đất khách quê người, xa gia đình, xa cả con nhỏ thật sự là một thử thách lớn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định đi với suy nghĩ, mình đã không may mắn trong tình cảm thì ít ra cũng nên tìm kiếm cho bản thân những cơ hội khác trong công việc”, chị Hằng chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Đến Hàn Quốc du học, chị bắt đầu làm quen và thích nghi với cuộc sống mới. Thỉnh thoảng, chị có gặp gỡ, tiếp xúc với người này người nọ nhưng vẫn chưa vượt qua được nỗi đau ở quá khứ trong những lúc chị nhen nhóm suy nghĩ muốn tiến xa hơn. 

Cuối năm 2012, một ngày nọ, chị Hằng bất ngờ nhận hàng trăm cuộc điện thoại từ số máy lạ. Khi nghe máy, đầu dây bên kia xổ tràng tiếng Anh khiến chị không thể hiểu được. 

“Người này nói liên tục và tôi thì hoàn toàn không hiểu gì hết. Nhưng nghe giọng thì có vẻ như đang có rất nhiều tâm sự, vậy là tôi đánh liều hỏi thử anh ấy có thể chuyển sang nói tiếng Hàn được không. May quá, anh ấy là người Hàn Quốc”, chị Hằng kể lại. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Người gọi cho mẹ đơn thân người Việt ngày ấy là anh Choi Bong Je, lớn hơn chị 3 tuổi. Sau khi nghe câu chuyện của người đàn ông xa lạ, chị Hằng không ngờ cuộc sống của mình đã bước sang trang mới. Lần đó, anh Bong Je thất tình và muốn “tâm sự cùng người lạ”. Cứ vậy, hai người thường xuyên trao đổi, trò chuyện nhiều thứ trong cuộc sống. Đến giữa năm 2013, họ mới gặp mặt vào dịp sinh nhật của chị Hằng. 

Trong buổi hẹn hôm đó, chị Hằng đã giãi bày tâm sự của bản thân với anh Bong Je. Thay vì e ngại về chuyện nàng Việt từng một lần đò, người đàn ông Hàn lại tỏ ra quan tâm, hỏi thăm về con của chị Hằng. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Dù có cảm tình thế nào thì cũng đến ngày chị Hằng tạm biệt Bong Je để trở về Việt Nam do khóa học kết thúc. Ngày đó, chị cũng không quá trông mong gì vì nghĩ rằng sớm muộn chuyện tình cũng toang vì khoảng cách địa lý. 

Ấy vậy mà, một tháng sau, chị Hằng bất ngờ khi Bong Je lặn lội đến Việt Nam tìm thăm vì cồn cào nhớ cô gái Việt. Ngày anh về lại Hàn, hai người đã xác định mối quan hệ tình cảm của mình dành cho đối phương. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian họ chọn cách chia tay. “Nói chính xác là tạm ngưng việc yêu đương lại để tập trung cho sự nghiệp. Vì anh và tôi đều đã vượt qua cái tuổi trẻ để có thể bất chấp tất cả mà chỉ biết yêu thôi”, chị Hằng nói. 

Một thời gian sau, Bong Je lại sang Việt Nam để tìm gặp chị Hằng. “Anh ấy đã ôm mình rất chặt và nói xin lỗi vì đã để hai đứa xa nhau. Anh ấy không muốn đánh mất mình thêm lần nào nữa. Mình hỏi lại vậy còn con trai mình thì sao, anh ấy nói “anh yêu em thì anh cũng yêu thương cả con trai em, hãy gọi nó là con trai của chúng ta”.

Trong hoàn cảnh của mẹ đơn thân, tình cảm của Bong Je dành cho chị chưa hẳn là yếu tố mang tính quyết định mối quan hệ có tiến xa hơn không, mà vì tình thương của anh dành cho con trai riêng của chị Hằng đã khiến mẹ đơn thân xiêu lòng và đồng ý kết hôn.

hình ảnh

Năm 2015, đám cưới của cặp đôi Việt - Hàn được tổ chức ở 2 nước với sự chứng kiến, chúc phúc từ gia đình và bạn bè của cô dâu chú rể. Vài tháng sau đó, chị Hằng hạnh phúc đón thiên thần nhỏ đến với tổ ấm của mình. 

“Riêng tôi thì không gặp bất cứ khó khăn nào với nhà chồng cả. Bố mẹ chồng rất hiền hậu, thương con hết mực. Anh ấy và con trai riêng của tôi cũng hòa thuận với nhau. Hai người có thể cùng nhau đi bơi, đi du lịch, nấu ăn, đi xem phim hay cùng trông em bé", chị Hằng chia sẻ.

Câu chuyện tình yêu giữa mẹ đơn thân Việt và người đàn ông Hàn hệt như cổ tích giữa đời thực. “Sau bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu khó khăn thử thách thì tôi nhận ra một điều rằng, hạnh phúc là cả một quá trình để phấn đấu chứ nó không đơn thuần là đích đến. Và hạnh phúc ngày hôm nay chính là trái ngọt cho cuộc hành trình của tôi và anh”, chị Hằng bộc bạch. 

Trong lúc tổn thương vì hôn nhân đổ vỡ, nàng Việt đã gặp được định mệnh của mình với chàng trai đến từ vùng đất, ngôn ngữ, văn hóa khác biệt. Đó là gọi “duyên phận” khó lý giải. Nếu không có cuộc gọi nhầm số từ Bong Je cũng như đồng cảm khi người thất tình, người vừa ly hôn thì làm sao có được cuộc hôn nhân xuyên biên giới ngọt ngào, đầy lãng mạn như hiện tại.