Cô gái đau khổ trước thái độ lạnh lùng, dứt khoát chia tay của bạn trai. Khi yêu thật lòng, sự rời đi của đối phương là điều thật sự rất khó chấp nhận.
Tình cảm vốn dĩ không phải là thứ không thể đùa giỡn, càng không thể đem ra thử thách bất kỳ ai. Hai người khi yêu nhau thật lòng luôn mong muốn có thể đi cùng nhau lâu dài nhất có thể, muốn cùng già đi và mọi khoảnh khắc trong đời đều có nhau. Thế nhưng thế gian có mấy ai yêu nhau mà đến được với nhau và chẳng phải lúc nào tình cũng đẹp khi tình tan vỡ.
Những ngày cuối tuần vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một bạn nữ xinh đẹp đang gào khóc trước người yêu. Sự việc ầm ĩ này là do bạn trai đi nước ngoài nên đoạn tuyệt tình cảm với cô. Anh không muốn cô khổ nên muốn cắt đứt, dù cô gái có đau đớn ra sao anh vẫn dửng dưng. Yêu nhau 3 năm, giờ chia tay khiến cô gái không cam tâm. Anh chàng nhắn nhủ: "Em sẽ tìm được người tốt hơn anh".
Tất nhiên tình cảm là thứ được vun đắp mỗi ngày, các cô gái càng yêu sẽ càng xem người yêu quan trọng, là không thể thiếu trong cuộc đời. Anh ta có thể là hiện tại, tương lai, là những gì tuyệt vời nhất mà cô có được. Vì vậy khi anh ta rời đi, cô gái như mất hết tất cả, thấy trong lòng như chết lặng. Cũng chính vì vậy, gào khóc, níu kéo, bi lụy là thứ mà các nàng làm để mong người yêu ở lại.
Trái ngược với sự đau đớn của bạn gái, anh chàng lạnh lùng: “Em đừng để anh nóng, trong lúc anh đang còn rất kiên nhẫn. Anh đang nói chuyện rất là nhẹ nhàng với em đấy. Thôi em về đi, cuộc sống của anh như bây giờ là quá đủ rồi”.
Người bạn đi chung khuyên chàng trai nên nói nhẹ nhàng cho người yêu hiểu: “Đủ cái gì mà đủ, bây giờ mày đi nước ngoài thì mày phải nói rõ với em nó một câu chứ”.
Thế nhưng anh nói rằng, dù đã giải thích rất nhiều lần nhưng cô gái vẫn đòi đi theo, vẫn không nghe. Anh biết nếu đi theo, cô ấy sẽ rất khổ: “Anh không muốn nhìn mặt em nữa đâu. Anh không lo được cho em, em đi về đi. Nghe anh đi về đi, ngày mai ngày kia thậm chí là 1 tháng em sẽ kiếm được người đàn ông tốt hơn anh nhiều. Thế giới này còn nhiều đàn ông tốt hơn anh”.
Trước thái độ lạnh lùng của người yêu, cô gái càng thêm đau đớn. Ảnh Vietnamnet
Rất hiểu cho tâm trạng của cô gái, cư dân mạng lo lắng rằng liệu đi nước ngoài kiếm sống có phải là nguyên nhân khiến anh thật sự muốn kết thúc tình cảm để bạn gái tìm người tốt hơn, hay anh đang có mối bận tâm khác nên muốn chia tay cô? Nhiều vụ tương tự thế này nên không thể không đa nghi:
- Đương nhiên 3 năm là khoảng gian rất dài nhưng mà chia tay được thì tốt thôi. Nhìn thái độ bạn nam lúc chia tay xem rất dứt khoát không một chút luyến tiếc vậy thì thôi tiếc làm gì, trẻ đẹp đời còn dài.
- Đơn giản là mọi lý do đều đang bao biện cho việc hết yêu thôi. Còn yêu thì kiểu gì cũng cố gắng. Thôi thì tự học cách yêu bản thân mình thay vì yêu người khác để sau này không ai có thể làm mình tổn thương.
- 3 năm hay 30 năm cũng chỉ là con số thôi. Chắc tại chán thôi.
- Thôi thôi, hồi nhỏ bạn tôi bị người yêu chia tay cũng nói là "vì anh không lo được cho em, anh phải lo sự nghiệp". 10 ngày sau đã chở nhỏ SỰ NGHIỆP đi chơi rồi.
- Mẹ tôi nói: “Lúc nó chọn rời bỏ con thì nhất định nó đã suy nghĩ kĩ càng cả rồi. Khoảnh khắc ấy, nó cảm thấy không có con nó vẫn sống rất tốt và vui vẻ. Nên con đừng níu kéo khóc lóc làm gì.
Từ giây phút đó, cả đời này nó đều không xứng đáng bước vào cuộc đời con thêm một lần nào nữa”.
Ít ai có thể cả đời chỉ yêu và cưới đúng 1 người. Ít nhất cũng trải qua 2, 3 mối tình, đau khổ không ít rồi mới tìm thấy người dành riêng cho mình. Nên tuổi trẻ thất tình cũng là chuyện hết sức bình thường, chừng 2, 3 lần như thế thì chỉ có đau cột sống chứ chẳng hơi đâu mà đau lòng vì người yêu nữa.
Dù thực hư thế nào, chỉ hy vọng cô gái trong câu chuyện này sẽ bình tĩnh trở lại, chấp nhận sự thật là tình cảm này đã kết thúc rồi từ nay tập trung hoàn toàn vào cuộc sống của mình. Cuộc đời này mỗi người luôn có một nửa phù hợp dành riêng, bạn gặp họ sớm hay muộn là tùy duyên. Vì vậy, nếu ai đó muốn chia tay, hãy để họ ra đi, cho lòng mình thoải mái để sống thật tốt và đón nhận người xứng đáng hơn.
Đôi khi chia tay cũng không thật sự buồn lắm, nhưng khóc lóc cho đúng với lẽ thường một chút. Làm gì thì làm, cũng đừng làm hại bản thân mình nhé các cô gái. Thanh xuân này có đôi ba lần chia tay cũng là chuyện thường và là cơ hội để bạn tút tát lại bản thân, lên tinh thần để sống tốt hơn nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1