Chắc hẳn không chỉ riêng mình ai mà bất cứ người phụ nữ cũng chỉ ao ước, khi kết hôn sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc, bên cạnh người mình thật sự yêu thương. Và hơn hết được người bạn đời luôn quan tâm, che chở đến suốt cuộc đời.

Nhưng vốn dĩ, cuộc đời người phụ nữ chẳng ai nói trước được điều gì, hôm nay chúng ta có thể chọn đúng, nhưng ngày mai đáp án ấy lại là sai. Thế nên, đôi khi thành công không chỉ đến từ lý trí hay con tim mà nó còn phụ thuộc vào cả may mắn.

“Lấy chồng như đánh cả 1 canh bạc cuộc đời. Đối với mình, câu nói này tính đến thời điểm này là vô cùng chính xác.

Chúng mình yêu nhau gần 6 năm, đã có lúc tưởng chừng buông tay được rồi vì sự vô tâm quá mức và yêu xa của người đàn ông này. Nhưng kể từ lúc lấy nhau, có em bé, cả thời kì 9 tháng mình mang thai, đến lúc mình sinh đến giờ, anh ấy trong mắt bạn bè, thay đổi hoàn toàn.

Có lẽ cuộc sống hôn nhân, từ một người còn chơi bời, trở thành người chồng người cha sẽ có trách nhiệm hơn, cố gắng nhiều hơn vì gia đình nhỏ của mình.

Mình, bà mẹ 25 tuổi ở nhà gần 2 năm để nuôi con. Anh ấy đi làm cơ quan ngày 8 tiếng, trưa nào cũng tranh thủ về ăn cơm vs vợ, nghỉ trưa 30 phút lại đi làm. Lúc nào cũng bảo anh ăn gì cũng được, miễn là vợ nấu. Có hôm mình ốm mệt, mình chán nấu cơm, anh ấy bảo hay mình đi ăn ngoài.

Mỗi dịp anh ấy phải ăn ngoài hay đi liên hoan bao giờ cũng nhắn hỏi vợ ở nhà muốn ăn gì không anh mua về mang về. Chưa bao giờ quên vợ ở nhà vất vả.

hình ảnh

6 năm yêu nhau chồng vô tâm hết mực, cưới nhau về làm việc nhà, trông con giúp vợ. Vợ thấm thía: Lấy chồng như canh bạc. Ảnh: Tuong Vi.

Anh ấy không nề hà công việc bẩn thỉu hay dọn dẹp giúp vợ, vợ ốm mệt sẵn sàng lau nhà dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh, tắm giặt cho con. Anh ấy cẩn thận tỉ mỉ từng chút một bù lại cho 1 cô vợ hậu đậu suốt ngày đứt tay.

Có 1 điều mình thấy phục ở người đàn ông này là anh ấy chăm con cẩn thận tỉ mỉ thật sự ạ. Còn nhớ thời đi du lịch Nha Trang - Đà Lạt, bé nhà mình mới 11,5 tháng. Mình bị sai thông tin vé máy bay nên phải ở lại, anh ấy đã bế con lên máy bay ở chuyến trước đi cùng cả đoàn cơ quan.

Trên máy bay suốt chặng bay, bố cho bạn ấy ngủ, chơi, ăn bánh, không 1 tiếng khóc nào. Lúc mẹ cháu bay chuyến sau đặt chân xuống mặt đất nhìn thấy 2 bố con nhếch nhác, thương vô cùng, mà 2 bố con vẫn cười toe.

Suốt cả chặng đường đi vợ say xe mệt, anh ấy lúc nào cũng để ý con ngủ có ra mồ hôi không, con thức hay ngủ quấy mẹ mệt không, con ăn uống gì không, vợ bế con mệt không?

Mình còn nhớ, suốt cái thời 4 năm trước yêu nhau vô tâm, vô tư lắm. Mà lấy nhau về rồi thì thương vợ. Vợ chửa béo lên 25kg mà anh ấy chưa từng chê vợ béo, chưa từng chê vợ xấu già. Ai chê anh ấy cũng bảo cháu mất tiền mất gạo thịt nuôi vợ cháu béo, giờ mà gầy thì cháu hao tốn lắm.

Đã 2 lần anh ấy trông con 7 tiếng để vợ đi làm tóc, bên con 7 tiếng mà không 1 tiếng giục hay cáu gắt vợ về. Anh cho con ăn đủ 2 bữa chiều uống sữa và ăn sữa chua hoa quả, nấu cơm tối đợi vợ về ăn.

Ngày lễ nào cũng nhớ rõ tặng quà vợ dù mình bảo không cần. Còn bản thân anh ấy không mua sắm gì nhiều cho mình nhưng vợ con thì lại lo cho đủ đầy.

Tết nhất dắt vợ đi sắm sửa đủ đầy biếu bố mẹ ông bà nội ngoại 2 bên mà không cần vợ phải nói hay nhắc. Ngoài ra thì anh xã mình cũng vượt lười lắp lại cho mình đường ống thoát nước bồn rửa bát, lắp cho mình dây phơi quần áo, rồi thi thoảng lại thay bóng đèn, sửa chữa đồ dùng trong nhà sửa đồ chơi cho con.

Tài lẻ thì biết cầm máy ảnh. Tết nhất cầm máy ảnh đi chụp cho vợ con cũng được chục kiểu ảnh chơi tết các bác ạ”.

Vậy mới nói: “Lấy chồng như canh bạc cuộc đời”. Nhưng hơn trên hết là sự yêu thương, bao dung, chăm sóc lo lắng đến cả từ 2 phía, thì tổ ấm mới ấm mới bền lâu được. Đèn trong nhà lúc nào cũng sáng, bếp nhà lúc nào cũng ấm, sẵn sàng đợi người về.

Nguồn tham khảo: Tuong Vi.