Cô giáo ở TPHCM bất đắc dĩ phải bồng theo con nhỏ đến trường, thấy con buồn ngủ, cứ đòi mẹ bế mà thương.

Em mới xem báo Tuổi Trẻ, thấy có cô giáo bồng con nhỏ lên lớp giảng bài mà thương quá các mẹ. Để chu toàn cả hai vai trò là cô giáo và mẹ hiền thật sự không dễ dàng.

hình ảnh

Cô T.T.K.C. bồng con trong tiết dạy chiều 10-3. Ảnh: T.A., Tuổi Trẻ

Hình cảnh cô giáo bồng con nhỏ lên lớp đứng giảng bài say sưa khiến nhiều người xúc động, thương cô lẫn em bé nhỏ. Cô giáo tên T.T.K.C., hiện là giáo viên môn Địa lý, dạy tại trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tiết học cô vừa phải đứng lớp, vừa bồng con giảng bài là vào ngày 10/3 vừa qua.

Cô giáo có hai bé, bé lớn hơn 5 tuổi đã đi học mầm non. Bé nhỏ thì mới 28 tháng tuổi. Ngày thường, cô giáo gửi con cho hàng xóm trông hộ. Nhưng hôm đó, hàng xóm bận, chồng cô giáo lại đi công tác xa. Lại đúng ngay ngày cô giáo có nhiều tiết dạy trên trường. Cô nghĩ nếu mình xin nghỉ thì tội học trò, sau này dạy bù cũng rất cực.

Bất đắc dĩ, cô đành đưa con theo đến trường. Trong lòng cô cũng có lo lắng vì gần như ngày nào trường cũng có F0. Bé gái 28 tháng tuổi theo mẹ đến trường từ sáng, cô giáo mang theo đồ chơi cho con. Sáng con tự ngồi chơi một mình, cô có thể giảng bài như bình thường.

Nhưng đến chiều, bé mệt, buồn ngủ, nhõng nhẽo, chỉ muốn mẹ bồng nên cô giáo đành một tay bế con, tay còn lại cầm phấn viết. Lúc đó, cô hiệu trưởng có đi ngang, hỏi thăm và định bế bé cho cô giáo giảng bài. Nhưng ai có con nhỏ sẽ hiểu, ở chỗ lạ, lại đang buồn ngủ, bé thường không chịu người khác, chỉ chịu mỗi mẹ thôi. Nên cuối cùng đành phải chấp nhận mẹ vừa bế con, vừa tiếp tục bài giảng.

hình ảnh

Cô T.T.K.C. - giáo viên môn địa lý Trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM, trong tiết dạy chiều 10-3. Ảnh: T.A., Tuổi Trẻ

Bản thân cô K.C cũng biết việc đưa con nhỏ lên lớp có thể khiến học sinh không tập trung. Do đó, sau những giây phút phấn khích, cô liền dặn các trò: “Hôm nay nhà cô có việc, không ai trông bé nên cô dẫn theo. Các em đừng quan tâm đến bé mà hãy tập trung vào bài học”.

May mắn là học sinh của cô hiểu chuyện, học ngoan và chịu nghe giảng hơn, làm bài tập khá nhanh. Theo lời của cô hiệu trưởng nhà trường, việc giáo viên dẫn theo con đi dạy không phải hiếm nhưng đây là bé tuổi nhỏ nhất. Các cô muốn trông giùm cũng không được vì bé cứ đòi theo mẹ.

Được biết, cô K.C là một trong hai giáo viên giảng dạy môn Địa lý theo chương trình lớp 6 mới. Nếu cô K.C xin nghỉ cũng không có giáo viên dạy thay được. Thật ra, cô K.C có thể xin ở nhà dạy online, nhưng cô đã cố gắng đến trường dạy trực tiếp để học sinh tiếp thu tốt hơn, rất đáng quý.

Dưới bài đăng của tuoitre, rất nhiều người vào chia sẻ, cảm thông, động viên cô giáo:

- Một giáo viên tận tâm với nghề. Chúc cô luôn khỏe mạnh, vượt qua khó khăn để mang kiến thức đến với học sinh.

- Mong rằng các học sinh có thể hợp tác cùng cô, mình rất hiểu những khó khăn của người mẹ trẻ, rất cần sự hỗ trợ từ rất nhiều phía.

- Đọc tiêu đề nghĩ đến cảnh búa rìu dư luận và đồng nghiệp....nhưng ngược lại!!! Thật vui vì điều này.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Việc mang con đến trường, vừa bồng con nhỏ vừa giảng bài là chuyện bất đắc dĩ, ai cũng có lúc khó khăn. Phụ huynh có con nhỏ sẽ đồng cảm và càng thương cô giáo hơn, không ai trách cô giáo bồng con nhỏ giảng bài khiến học trò mất tập trung.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Tuổi Trẻ