Mang thai suốt 9 tháng 10 ngày, chưa kịp vui mừng chứng kiến con chào đời đã phải chịu cảnh tượng đau lòng này. Ai xem rồi mà không thấy xót xa, thậm chí phẫn nộ và yêu cầu các nhà chức trách phải làm cho ra lẽ mọi chuyện.
Theo bài đăng trên trang báo Thanh Niên và Tuổi trẻ chia sẻ, vào đúng đêm ngày đầu năm mới 2022, một thai phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện Gaoxin, thành phố Tây An, Trung Quốc để sinh con. Đến nơi, bệnh viện này từ chối với lý do giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính của thai phụ này đã quá hạn 4 giờ.
Lúc này, thai phụ bắt đầu chảy máu dữ dội trong lúc chờ bên ngoài. Sau một thời gian, người này được nhập viên nhưng khi đó mọi việc đã quá trễ rồi, đứa bé không thể cứu được nữa.
Câu chuyện này lập tức được chia sẻ rộng trên khắp mạng xã hội ở Trung Quốc thu hút tới 600 triệu lượt xem. Giới chức Trung Quốc tuyên bố sẽ vào cuộc điều tra vụ việc. Kết quả xác định rằng đứa trẻ sơ sinh qua đời trong trường hợp này là do hành vi “lơ là thiếu trách nhiệm” của chủ nhiệm khoa và quản lý bệnh viện.
Hôm qua, ngày 06/01/2022, chính quyền Tây An thông báo đình chỉ, cách chức và sa thải 2 chủ nhiệm khoa và người quản lý bệnh viện, còn người đứng đầu ủy ban y tế thành phố Tây An nhận cảnh cáo chính thức từ chính quyền Bắc Kinh vì sai phạm trong việc xử lý các vấn đề y tế khẩn cấp giữa lúc dịch bệnh đang xảy ra.
Cùng thời điểm, Sở Y tế thành phố Tây An có lời xin lỗi đến thai phụ cùng gia đình và yêu cầu bệnh viện phải bồi thường xứng đáng cho người phụ nữ này. Sở cũng xin lỗi về việc để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế không suôn sẻ trong thời gian có dịch.
Được biết, thành phố này có 13 triệu người dân và đang phải áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần vì dịch bệnh tái bùng phát trở lại. Số ca nhiễm đang có xu hướng giảm với đa số ca mới đều được đưa đi cách ly tập trung. Điều mà mọi người e ngại nhất là khi thế giới đang hướng tới xu thế bình thường hóa, sống chung và thích nghi an toàn với đại dịch COVID-19 thì Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách Zero-COVID. Chính vì thế đã dẫn đến nhiều hệ lụy không hay.
Sự việc làm em nhớ đến khoảng thời gian trước khi TP.HCM phải áp dụng lệnh giãn cách kéo dài 3 tháng để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Khi đó muốn đi đâu cũng thấy khó khăn, càng đặc biệt khó khăn hơn với những người ngoại tỉnh có nhu cầu vào TP.HCM để chữa bệnh bởi yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực.
Vụ việc kể trên cũng là bài học cho những người quản lý và nhân viên y tế của bệnh viện về việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Không phải lúc nào cũng tuân thủ một cách cứng ngắc mà cần linh hoạt xử lý trong những tình huống cấp bách như thế này. Bởi hơn ai hết họ là những người trong ngành hiểu rõ được cả thai phụ lẫn đứa bé sẽ gặp nguy hiểm như thế nào khi mà không được xử lý kịp thời.
Tại Việt Nam, nếu có vụ việc tương tự xảy ra, bên cạnh chuyện xử lý kỷ luật các viên chức cùng yêu cầu bồi thường thì những người này còn có thể phải bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự khi để ra hậu quả nghiêm trọng do hành vi lơ là thiếu trách nhiệm.

