Nhiều lúc các mẹ cứ nghe con mách là làm ầm lên, trong khi không phải con bị cô lập mà là cái “nết” dữ quá, không ai thèm chơi.
Trẻ em chưa trưởng thành nên dễ quấy, nhưng có một số bậc cha mẹ, vì quá thương con nên dù đã trưởng thành vẫn vướng phải chuyện sai lầm, tính khí y như trẻ nhỏ khiến cô giáo mệt mỏi. Như chuyện một bé trai 6 tuổi than với mẹ bị cô lập ở lớp, bị bạn bè kiếm chuyện. Phụ huynh làm ầm lên nhưng cuối cùng cô giáo lại bảo “thằng bé bịa chuyện”, rốt cuộc lỗi là ở ai?
Con bị cô lập là do con tự làm tự chịu, cái nết của mẹ còn khủng hơn
Theo thông tin em đọc được trên DDN thì một giáo viên đã đăng đàn chia sẻ những rắc rối của mình khi phụ huynh làm ầm ĩ chuyện con trai 6 tuổi bị cô lập và bị các bạn lấn lướt ở lớp. Theo cô giáo này, đứa bé bị cô lập hoàn toàn là do con tự làm tự chịu.
Ảnh: zh
Chia sẻ của cô giáo như sau:
“Tôi (27 tuổi, nữ) là giáo viên và tôi có một học sinh 6 tuổi tên là Connor. Nếu một đứa trẻ ngồi lệch vài cm, Connor sẽ đến phàn nàn với giáo viên. Nếu ai đó làm đổ giọt sữa trên bàn, con cũng mách cô.
Ai đó đã vô tình va vào con khi đi ngang chỗ Connor và con cảm thấy rằng đó là bạn kia "cố tình đẩy con té xuống đất". Một lần suýt bị bạn chạy xe đạp đâm trúng, con khăng khăng rằng bạn đang cố tình cán ngón chân con.
Khi vẽ cùng các bạn, Connor đã bật khóc vì bạn nữ trong lớp đã dùng cây bút mà "con sắp dùng". Nếu ai đó chạm món đồ chơi mà Connor muốn thì còn nghiêm trọng hơn, con sẽ hất tung ngay tại chỗ cho đến khi bên kia chịu không nổi và chủ động đưa đồ chơi cho con”.
Những chuyện này chồng chất lên nhau, hỏi xem ai còn dám chơi cùng con. Các bạn học đều lánh xa con, dù trong lớp hay bên ngoài trường học. Để con hòa nhập được ở trường, cô giáo đã thử vô số cách và thử nói chuyện với con nhưng vô ích.
Những học trò khác nói rằng “em phải luôn cẩn thận và quá mệt với bạn ấy”. Đã có rất nhiều lần họp phụ huynh, cha mẹ có mặt đầy đủ nhưng không hề xem trọng vấn đề đang xảy ra.
Mọi chuyện cao trào là khi một bạn tổ chức sinh nhật nhưng không mời cậu bé, thế là đứa nhỏ giãy nãy lên với mẹ. Sáng hôm sau, bà mẹ vào lớp làm ầm lên, thậm chí còn muốn xông đến đứa bé không mời con trai bà, may mà các cô ngăn kịp. Chưa xong, người mẹ này còn gọi cho mẹ đứa bé kia và buông lời khó nghe mà không hề biết, tất cả những đứa trẻ còn lại đều yêu cầu đừng mời Connor.
Hôm sau mẹ Connor lại lên gặp cô giáo, chưa nói được mấy câu đã làm ầm lên, người mẹ chỉ trích cô giáo là vô dụng bất tài, không biết cách làm gì khi con của bà bị cô lập. Cô giáo không chịu nổi nữa, nói thẳng ra đều do thằng bé bịa chuyện, tự duy diễn, con bà cũng không hoàn toàn vô tội, người mẹ cần xem lại cách con mình đối xử với bạn bè.
Ảnh: sohu
Giờ thì người mẹ hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc, nghiêm khắc bảo cô giáo nên bỏ nghề đi. Cuối cùng, cô giáo phải nhờ bảo vệ mời người mẹ rời khỏi. Nhiều cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện của cô đã bênh vực:
- Cô bị mẹ của bé mắng rất nhiều lần rồi, họp rồi cũng như không, cô đã cố gắng giúp con nhưng không ai cảm kích. Điều này thực sự đáng buồn, lỗi không phải ở trẻ mà là ở cha mẹ dạy con cách cư xử.
- Tôi cảm thấy tiếc cho đứa trẻ này và hy vọng nó có thể sửa đổi trước khi đi đến con đường tự hủy hoại bản thân vì sự giận dữ.
- Phải thông cảm cho đứa trẻ này, nó bị liên lụy bởi người mẹ khủng khiếp của nó, không phải là lỗi của nó khi có người mẹ này.
Điều mẹ nên làm để giúp khi con gặp rắc rối ở trường
1. Để con tự giải quyết rắc rối
Chuyện trẻ con đi học gây gổ với bạn là bình thường, phụ huynh đừng hở tí là làm ầm lên. Tốt nhất hãy để con tự giải quyết những rắc rối của mình, đừng tập cho con thói ỷ lại, hở chút là về mách mẹ, mách cô. Cũng nên tập cho con cách chấp nhận sự thất vọng ví dụ như chấp nhận cho bạn dùng bút vẽ trước sau đó chờ đến mình chứ không phải lăn lộn để giáo viên lấy về cho.
Ảnh: sogou
2. Giúp con chịu đựng được sự sợ hãi
Đôi khi vì con sợ hãi nên con hay làm quá lên mọi chuyện, nghĩ rằng bạn va vào con là đang ghét con, bạn lỡ đạp xe trúng là cố tình cán chân con… Một khi con vượt qua những sự sợ hãi quá lố này, con sẽ trở nên lạc quan và tiếp nhận mọi thứ tích cực hơn.
3. Giúp con hiểu được cảm xúc của chính mình
Đôi khi trẻ bịa chuyện là do con chưa biết cách diễn đạt đúng, lúc này phụ huynh đừng vì xót con mà hùa theo con làm lớn chuyện. Hãy dạy cho con biết cách biểu đạt cảm xúc với mọi người, nếu con muốn lấy cây bút, con hãy nói thẳng với bạn thay vì mách cô giáo, nếu bạn va vào con, hãy nói với bạn là con cảm thấy đau và muốn bạn xin lỗi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1