Cho rằng việc phụ huynh thẳng tay “dạy dỗ” con mình ngoài đường là hoàn toàn sai trái, ông bố nhất quyết đòi bồi thường hơn 100 triệu đồng.
Hôm bữa ở nhà trẻ của con em có một vụ khá là ầm ĩ, chuyện là một bé cùng lớp con em, chẳng biết chơi đùa với bạn ngã thế nào mà bị trầy hết một bên tay. Cô giáo phát hiện ra cũng đã sơ cứu đầy đủ và giải thích rõ ràng với phụ huynh, nhưng phụ huynh lại lớn tiếng mắng um sùm, còn đòi gặp cả đứa trẻ đã giỡn cùng con chị ấy khiến con chị bị té, đòi phải dạy cho nó một bài học cho bớt hư đi. Thực sự là người ngoài nhưng em thấy phụ huynh này vì quá cưng con nên đã làm hơi quá thật.
Giỡn thì các bé đều giỡn cùng nhau, xây xát rất nhẹ, mà trẻ con đi học đụng này đụng kia là chuyện quá sức bình thường, người lớn lại hình như cứ thích làm lớn chuyện, đến tội nghiệp cô giáo phải đứng chịu trận suốt buổi không dám nói gì. Chuyện của trẻ con thì phải xử lý theo kiểu trẻ con, chứ đâu phải lúc nào cũng bênh con mình mà đi trách cứ toàn bộ mọi thứ lên người khác như vậy được ạ. Chuyện này làm em nhớ lại một tin em mới vừa đọc được khoảng vài ngày trước, cũng liên quan đến vấn đề ứng xử của phụ huynh khi con mình có vấn đề tại trường đây ạ.
Một phụ huynh họ Li ở Trường Sa, Hồ Nam gần đây đã lên tiếng chia sẻ về sự bức xúc của mình về câu chuyện liên quan đến con trai. Anh Li cho biết con trai 9 tuổi của anh hiện đang học tiểu học, cậu bé vừa mới bị một phụ nữ trung niên – là mẹ của một bạn học cùng lớp chặn đường và ‘động tay’ 2 lần vào mặt, sau đó bỏ đi không nói một lời nào.
Bố của bé trai 9 tuổi bức xúc chia sẻ lại sự việc. Ảnh: Sohu
Được biết trước đó, con trai của anh Li khi đến trường có xích mích qua lại với một bạn khác cùng lớp. Cứ tưởng sự việc chỉ dừng lại trong lớp, hoặc có vấn đề gì thì sẽ được báo cáo với phụ huynh, giáo viên và nhà trường nhưng anh Li không ngờ mẹ của cậu bé kia lại thẳng tay chặn đường “dạy dỗ” con anh trên đường đi học về như vậy. Không những thế, phụ huynh này còn động tay trực tiếp lên mặt của con anh. Anh cho biết chuyện này là chuyện của trẻ con, nếu cần giải quyết phụ huynh của em học sinh kia có thể đến gặp anh hoặc báo cho cô giáo để trao đổi đúng sai, việc người lớn trực tiếp động tay với trẻ con là điều không thể chấp nhận được.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe tinh thần của con mình, anh Li sau đó đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Trong khi đó, người phụ huynh đã chặn đường bạn học của con mình – một phụ nữ họ Dương cho biết sau khi xảy ra sự việc, cô biết hành vi động tay với con trẻ của mình là sai. Nhưng một phần cũng vì quá bức xúc khi nghe con trai bị ăn hiếp ở lớp nhiều lần, hôm đó cô lại có uống th.uốc, tâm trạng không ổn định, quá nóng nảy nên đã xảy ra cớ sự. Cô cho biết do con anh Li sai với con mình trước nên sẽ không xin lỗi công khai, chỉ có thể bồi thường 5.000 NDT (khoảng hơn 17 triệu đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Anh Li đã từ chối lời đề nghị này và yêu cầu gia đình cô phải bồi thường cho con trai mình 30.000 NDT (khoảng hơn 100 triệu đồng) vì những tổn thương thể chất, tinh thần cậu bé phải chịu đựng khi bị phụ huynh của bạn chặn đường. Sau đó, phía cô Dương lại tiếp tục cho rằng đề nghị này không phù hợp, hơn nữa, đứa trẻ bị cô động tay cũng đã được đưa đến bệnh viện thăm khám, tình trạng sức khỏe ổn định, cô sẽ không bồi thường số tiền nhiều hơn 5.000 NDT.
Nhiều ý kiến đứng về phía bố con anh Li khi cho rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người lớn cũng nên tìm cách giải quyết phù hợp hơn là chặn đường, động tay với một đứa trẻ 9 tuổi. Trong khi đó, cũng có một số ý kiến cho rằng tất cả nguồn cơn cũng chỉ vì cậu bé kia thích bắt nạt bạn mình, người mẹ nghe tin con bị ăn h iếp nhiều lần thì không giữ được bình tĩnh. Câu chuyện vẫn đang gây nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội xứ Trung.

