Mặc kệ ánh mắt của nhiều người xung quanh, sản phụ vẫn quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng dù mới sinh chỉ vài tiếng.
Ở đây có mẹ nào mới sinh xong nửa ngày đã xách ấm nước đi tắm ào ào như em không? Phải nói công nhận nghĩ lại trộm vía thấy mình cũng khỏe thật các mẹ ạ. Em sinh thường nên rất nhanh hồi phục, sinh xong vẫn thấy như trước nên mọi sinh hoạt vẫn cứ như bình thường. Nhiều người nhìn vào cứ mắt chữ a, miệng chữ o khen em sao khỏe quá, cái này chắc do cơ địa á các mẹ ơi. Nói không tin chứ em thấy có nhiều người đẻ xong vẫn tỉnh rụi chứ không có vật vã như trên phim đâu ạ (em là một ví dụ nè hihi), vì thế các mẹ đừng sợ thời khắc vượt cạn quá nhé. Hồi nãy còn xem được bài kia về một chị vừa sinh xong 3 tiếng đã đi thi được luôn này, câu chuyện được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các mẹ bỉm sữa.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là một người mẹ họ Liu. Sau khi ra trường và làm giáo viên cho một trường mầm non, Liu đã gặp được chồng hiện tại và hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ vui mừng vô cùng khi biết được mình chuẩn bị đón con đầu lòng. Trong những tháng đầu, thai kỳ diễn ra vô cùng thuận lợi, đây cũng là lúc Liu nhận tin sắp tới sẽ có một cuộc thi kiểm tra chất lượng toàn diện cho các giáo viên mầm non tại tỉnh mình đang sinh sống. Kỳ thi này vài năm mới diễn ra một lần, nếu vượt qua với số điểm tốt, Liu sẽ có được nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai. Chính vì thế, cô đã tận dụng mọi thời gian trong ngày để ôn tập, thức khuya dậy sớm, chú tâm vào bài vở dù đang mang thai. Một việc bất ngờ nằm ngoài dự đoán là người mẹ này lại vỡ ối sớm trước ngày dự sinh 1 tuần. Liu nhập viện vào 9h tối hôm trước và sinh thành công một em bé khỏe mạnh vào 6h sáng hôm sau. Vô cùng trùng hợp khi hôm đó cũng chính là ngày diễn ra kỳ thi quan trọng. Dù trước đó đã xác định có lẽ mình phải bỏ lỡ kỳ thi này, nhưng sau khi sinh xong, Liu lại cảm thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh. Vì thế, cô đã quyết định vẫn sẽ đi thi dù chỉ mới sinh xong khoảng 3 tiếng. Ban đầu, chồng và mẹ chồng ra sức khuyên ngăn vì lo cho sức khỏe của sản phụ mới sinh. Nhưng Liu cho biết cô đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho kỳ thi này, nếu bây giờ bỏ lỡ sẽ rất uổng phí, điều đó khiến cô không cam tâm.
Liu chia sẻ lại câu chuyện về kỳ thi đặc biệt của mình
Cuối cùng cả nhà đành chiều theo ý sản phụ mới sinh, cô Liu được đưa đến trường, sau đó chồng cô đã cõng vợ lên 5 tầng lầu, đưa vợ vào tận chỗ ngồi sau đó mới yên tâm ra ngoài chờ cô. Tại điểm thi, rất nhiều người nhìn vợ chồng Liu với ánh mắt tò mò kỳ lạ. Ai cũng mặc quần áo rộng rãi thoáng mát, trong khi đó, người phụ nữ này lại mặc đồ ấm, hai tai còn nhét bông gòn. Chỉ khi biết đây là một sản phụ vừa mới vượt cạn chỉ 3 tiếng đồng hồ vẫn quyết tâm không bỏ lỡ kỳ thi, ai cũng nể phục sự bền bỉ của cô. Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp khi cô Liu đã đạt được điểm A trong kỳ thi này. Đối với cô, đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.
Chồng Liu cõng vợ đến tận phòng thi
Đọc mà thấy phục mẹ này thực sự đúng không chị em? Sinh xong còn mệt mỏi thế nhưng vẫn nhất định bắt lấy cơ hội của chính mình và kết quả đạt được cũng rất tốt. Thế mới thấy xung quanh mình có rất nhiều chị em xứng với tên gọi “người mẹ siêu nhân”. Tuy nhiên, thực tế mà nói mức độ phục hồi sau sinh của mỗi người là tùy vào cơ địa của mỗi người. Không phải ai cũng được như thế nên các mẹ cũng đừng cảm thấy buồn nếu mình sinh xong phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể khỏe mạnh trở lại nha. Sau khi sinh cơ thể mệt mỏi và mất sức rất nhiều, vì thế tốt nhất vẫn phải dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nghe theo chỉ định của bác sĩ để có đủ sức chăm con thật tốt nè.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1