Cưới chồng ngoại quốc kém 10 tuổi, nàng Việt từng phải làm lụng luôn tay khi bầu bì. Mặc những lời xì xầm to nhỏ, chị vợ vẫn luôn tin tưởng và hết lòng yêu thương chồng. 

Chị Lê Thủy (sinh năm 1987, ở Đà Nẵng) và Alex Lang (sinh năm 1997, lai Việt Úc) có duyên gặp nhau khi anh Alex sang Việt Nam vào năm 2012. Khi ấy, chị Thủy là nhân viên trong một quán nước, còn anh Alex theo ông sang Việt Nam để học việc tại công ty của gia đình. Sau những lần bắt chuyện với cô gái Việt, anh chàng lai Việt Úc dần nảy sinh tình cảm. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Sau vài tháng quen nhau, chị Thủy được ông nội của Alex tiết lộ anh kém chị 10 tuổi, lại từng bị trầm cảm nặng trong thời gian dài. Lúc đó, gia đình của chàng trai muốn chị Thủy biết rõ để từ đó có nên tiếp tục mối quan hệ này không. 

“4 tháng sau anh tỏ tình nhưng mình từ chối, chỉ coi anh như người em thân thiết. Không ngờ bệnh của anh tái phát, anh tự nhốt mình, cáu gắt, tự làm đau thân thể, cào cấu tay chân. Mẹ anh có nhờ mình chở anh đi học tiếng Việt, đi dạo cho đỡ bí bách, thay đổi không khí… nên mỗi ngày đi làm về, mình lại qua để chở anh đi đâu đó. 

Mình còn cùng mẹ anh dẫn anh vào Sài Gòn để chữa bệnh và cùng anh học pha chế rồi về làm việc trong quán café của dì anh. Khoảng thời gian đó mình nhận phải rất nhiều lời xì xào của mọi người... Chính vì vậy sau này mình xin làm công ty Nhật...”, chị Thủy tâm sự. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Từ khi gặp cô gái Việt, Alex trở nên vui vẻ, tự tin hơn trong giao tiếp. Trước khi cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới, họ đã có thời gian tạm cắt liên lạc vì chị Thủy muốn Alex trở về Úc với gia đình. Chưa kể, gia đình của chị Thủy cũng từng phản đối mối quan hệ này cũng như nhiều người ngoài cuộc xì xào bàn tán không hay. 

Nhưng vợ chồng là chuyện của duyên và nợ, nếu đã đủ duyên nợ thì khó lòng “chạy đâu cho thoát”. Tháng 7/2016, cặp đôi tổ chức đám hỏi ở Đà Nẵng. Đến 2017, chị Thủy sang Úc sinh sống cùng chồng. 

Gia đình của Alex rất có điều kiện nhưng chị Thủy không nhận hỗ trợ của nhà chồng mà tự tay xây dựng sự nghiệp. Thời gian đầu, chị làm việc chân tay và làm 2-3 việc cùng lúc để trang trải cuộc sống do chồng khó kiếm việc lại còn học sửa ô tô. 

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó, chị Thủy cho biết bản thân nhiều lần ứa nước mắt vì nhớ nhà, tủi thân. “Ở bên này mình làm công nhân, ai kêu gì mình làm đó, công ty bảo dọn toilet, dọn rác, mình cũng không ngại nhảy vào thùng rác để phân loại rác ra. Thậm chí, khi mang bầu, mình cũng đi làm đến lúc đẻ mới nghỉ”, chị Thủy kể. 

Phải nói là người vợ rất có tự trọng và tự lập. Chị kết hôn với Alex vì tình cảm dành cho anh, không phải vì anh có bố mẹ giàu có như nhiều lời bàn tán không hay. Ở nơi đất khách quê người, gian nan lại càng gấp bội nhưng người phụ nữ này không ngại khó ngại khổ để cùng chồng gầy dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng và ý chí đáng ngưỡng mộ. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Đến khi mang thai con đầu lòng, chị Thủy báo tin cho chồng biết nhưng Alex lại không phản ứng gì. Trước đây, nhiều lần chị thường trêu chồng là mình đang mang thai nên khi có thật là Alex lại nghĩ vợ đang đùa. 

“Mình không biết anh tâm trạng sao nữa nhưng sau đó anh cứ đi tới đi lui cười hoài rồi tự đặt tên cho con luôn. Mình ăn uống gì anh cũng đều kiểm tra xem món đó có trong danh sách cấm không được ăn của bác sĩ không, rồi đọc kỹ cả những thuốc mình uống”, chị Thủy chia sẻ.

Lúc mang bầu, chị Thủy càng làm nhiều hơn trước. Mỗi tuần 6 ngày, chị làm liên tục 4 tiếng, nghỉ 2 tiếng rồi lại tiếp tục công việc để tích lũy tiền trang trải cuộc sống. Sinh con khi ở xứ người, chồng lại bệnh nên có những lúc người vợ mệt mỏi, kiệt sức. Tuy nhiên, dù cuộc sống vợ chồng vẫn chưa mấy dư dả nhưng chị Thủy cho rằng cuộc sống đến đâu sẽ hài lòng đến đó. 

hình ảnh

Anh Alex từ khi có vợ, có con là vui vẻ hơn, tăng cân và tự tin giao tiếp với mọi người. Trước đây, anh không biết lái xe nhưng giờ đã có thể chở vợ con đi chơi. Tình yêu có sức mạnh diệu kỳ là vậy đấy, có thể giúp một người trầm cảm nặng trở nên vui vẻ, thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Alex giờ đã là trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa vững chắc để vợ con nương tựa.