Sự ích kỷ của người lớn đã làm tổn thương nặng nề đến tinh thần của những đứa trẻ.

Chứng kiến nhiều vụ ly hôn, từ lâu em đã nhận ra rằng dù là lỗi của ai, thì người đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ trong gia đình. Nếu may mắn có bố mẹ chia tay một cách văn minh, vẫn muốn cùng nhau quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng con cái thì còn đỡ. Nhưng sự thật đáng buồn là không phải cặp đôi nào sau khi ly hôn cũng được như vậy. Vẫn có nhiều người chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà làm tổn thương con cái. Hôm qua đọc được câu chyện cậu bé 6 tuổi mới đi học ra đã bị bố mẹ mới ly hôn lao đến tranh giành mà buồn gì đâu.

Câu chuyện xảy ra ở một trường học tại Trịnh Châu, Hà Nam. Được biết, bố mẹ của cậu bé vừa ly hôn và hôm đó đã có mặt ở trước cổng trường chờ con của mình ra. Khi cậu bé đi tới cổng trường, 2 người không ai nhường ai, trực tiếp lao vào tranh giành đứa trẻ. Ai cũng lôi kéo muốn con phải theo mình về nhà. Người mẹ nhìn con liên tục nói lớn: “Con về với mẹ, con vẫn ở với mẹ cơ mà, mẹ nói con có nghe không?”. Thế nhưng ông bố cũng không chịu thua, dùng tay giữ đứa trẻ ph ân bua: “Con ở nhà ngoại đã lâu lắm rồi, về nhà bố, cả nhà bên này đang rất nhớ con”.

hình ảnh

Người mẹ ra sức giành lấy con, ôm con vào lòng không cho về với bố. Ảnh: Sohu

Thấy chồng cũ nhất quyết tranh con với mình, người mẹ nhanh chóng ôm con vào lòng tỏ ý không ai được đưa đứa trẻ đi. Ông bố thấy thế thì vô cùng tức giận, lao vào giành con về phía mình. Trong lúc cự cãi, xô đẩy, cậu bé ngã xuống đất nhưng người mẹ vẫn không bỏ cuộc, một mực ôm chặt lấy con. Ông bố lại càng không chịu thua, cứ cố gắng hết sức để kéo con trai ra khỏi vòng tay của mẹ.

hình ảnh

Đứa trẻ chỉ biết mếu máo xin bố mẹ dừng lại. Ảnh:  Sohu

Cậu bé 6 tuổi dường như đã không thể chịu đựng được nữa, em khóc toáng lên và mếu máo van xin chính bố mẹ mình: “Bố mẹ làm ơn đừng cư ớp nữa, con chịu đựng đủ rồi”. Từng lời nói như xát muối vào tim những người chứng kiến sự việc. Nhiều người có mặt ở đó đã bước ra can ngăn, thậm chí gọi cảnh sát nhưng sự việc vẫn chưa ngã ngủ. Một lát sau, chính cô giáo của cậu bé đã chạy ra ngoài và nói với bố mẹ học sinh hãy đỡ con lên trước chứ đừng nên gây gổ hay tranh giành ở đây nữa. Đến tận lúc này, bố mẹ đứa trẻ mới tạm dừng hành động giành con của mình ngay trước cổng trường.

Sự việc được người đi đường quay lại và đăng tải trên mạng xã hội lập tức nhận được sự chú ý. Rất nhiều ý kiến bình luận, tranh c ãi n ổ ra ngay dưới bài đăng. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra bất bình với cách hành xử của bố mẹ đứa trẻ, hoàn toàn không nghĩ cho cảm giác thật sự của con mình khi đứa trẻ chỉ mới vừa 6 tuổi.

hình ảnh

Đám đông xôn xao nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Sohu

Ở trước cổng trường của đứa trẻ mà những người làm bố, làm mẹ vẫn có thể hành xử như thế, thậm chí ngay cả khi con đã té ngã, mếu máo van xin thì họ vẫn chưa có ý định dừng lại. Đừng tưởng trẻ nhỏ không biết gì, đây có thể là vết thương tinh thần ám ảnh đứa trẻ đến suốt cuộc đời, khiến con dần trở nên nhút nhát, tự ti và khép mình hơn trước cuộc sống.

Các bậc phụ huynh nên nhớ một điều, một khi đã chọn sinh con ra đời, bố mẹ phải là người chịu trách nhiệm tất cả mọi việc liên quan đến con, phải đem đến cho con mọi điều tốt nhất trong khả năng mình có. Trước khi làm bất cứ điều gì, xin hãy nghĩ đến cảm giác của những đứa trẻ đầu tiên. Nếu thực sự không thể chung sống hòa hợp và phải chọn việc chia tay, xin hãy cùng nhau có trách nhiệm với con, cùng nuôi dạy con một cách văn minh, hòa bình để đứa trẻ không cảm thấy bị tổn thương. Sống trong một gia đình không trọn vẹn đã là một điều thiệt thòi đối với con. Vì thế, hãy bù đắp cho con bằng tất cả lòng yêu thương thay vì thể hiện sự ích kỷ, hiếu thắng hay lòng ghen ghét của bản thân mình trước mặt con trẻ.

Nguồn: Sohu