Câu chuyện lùm xùm sau ly hôn này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Anh Vương (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi), sống ở thị trấn Túc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc có 1 tuổi thơ khó khăn và vất vả. Anh lớn lên cùng mẹ, bố mất vì bệnh từ khi còn nhỏ, mẹ một mình tần tảo làm việc để nuôi anh khôn lớn. May mắn thay, anh Vương không phụ sự kỳ vọng của mẹ, không chỉ thi đỗ đại học mà còn vào được ngành mỏ khoáng sản rất nhiều người mơ ước.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Vương làm việc trong 1 công ty khoáng sản ở quê nhà. Do theo đúng chuyên ngành học nên chẳng bao lâu sau anh đã trở thành kỹ thuật viên và nhận được mức lương hậu hĩnh. Về sau anh gặp và yêu Tông Mỗ, 1 phụ nữ cũng làm việc ở tỉnh Túc Châu. Chẳng bao lâu sau, cặp đôi kết hôn rồi có với nhau 2 cô con gái.
Thế nhưng, sau thời gian chung sống, anh Vương phát hiện tính cách vợ khá cực đoan, không thể hòa hợp. Mặt khác áp lực tài chính khi các con ngày một lớn khiến cặp đôi đưa ra quyết định ly hôn. Khi ra tòa, con gái lớn ở với mẹ, con gái út ở với bố. Căn nhà do anh Vương mua trước khi kết hôn được anh chia cho vợ một phần là 430.000 tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng) theo đúng yêu cầu đàng gái đưa ra.
Ảnh cưới của anh Vương và Tông Mỗ (Ảnh: Sohu)
Cuộc sống sau khi ly hôn của 2 người khác nhau một trời một vực. Anh Vương có công việc riêng, có thể nuôi cả mẹ và con gái. Trong khi đó, chị vợ ở nhà chăm con trong thời gian dài nên giờ đây khó hòa nhập lại với xã hội, do không tìm được việc làm nên chị và con gái sống dựa vào chu cấp của cha mẹ già.
Thêm vào đó, do muốn đi bước nữa nhưng không tìm được ai, Tông Mỗ không cam tâm, năn nỉ chồng cũ tái hôn, nhưng anh Vương đã từ chối. Tức tối, chị quyết định ngăn cản chồng cũ đến thăm con gái lớn, thậm chí còn cắt đứt hoàn toàn liên lạc của 2 bố con.
Chiều 27/6/2021, bố của Tông Mỗ là Tông Mỗ Sơn uống rượu say xông vào văn phòng làm việc của anh Vương rồi ra tay khiến chàng rể cũ không kịp trở tay. Vì vết thương nặng nên anh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7/7/2021, hưởng dương 31 tuổi.
Câu chuyện đau lòng khiến nhiều người nghe bức xúc vì thái độ và hành vi của người vợ lẫn gia đình vợ. Đã đồng thuận ly hôn, được chia cho tài sản (vốn không phải do mình làm ra), ấy vậy mà sau đó người vợ lại ép chồng cũ tái hợp, gây khó dễ không cho chồng gặp con gái. Người bố thì vừa xót con gái vừa áp lực kinh tế phải nuôi con nuôi cháu quá mà mù quáng, hành động sai trái để lại hậu quả to lớn.
Phụ nữ nên nhớ rằng, thứ nhất, đàn ông một khi đã không còn tình cảm thì dù có níu kéo cỡ nào, người tổn thương sau cùng sẽ là mình. Thay vì buồn đau, hãy học cách chấp nhận, học cách yêu lấy chính bản thân mình, sống vì mình, vì con cái, vì bố mẹ.
Thứ hai, đừng bao giờ có tư tưởng lấy chồng để chồng nuôi, hãy giữ vững giá trị cho bản thân mình bằng việc siêng làm đẹp, siêng nâng cao kiến thức và kiếm được tiền, đừng như chị Tông Mỗ, mải mê lo con cái mà quên mất chuyện hòa nhập xã hội, ly hôn là đối mặt thất nghiệp, chới với không lối thoát.
Thứ ba, đừng xem ai đó là phương án dự trù của bản thân. Rõ ràng, người vợ trong câu chuyện trên cũng không yêu thương gì chồng là mấy, bằng chứng là chị đã định tái hôn với người đàn ông khác, vấn đề là chị không tìm được ai nên mới muốn quay lại với chồng cũ. Đối xử với nhau như vậy chả trách anh chồng một mực không muốn quay đầu.
Nói đi cũng phải nói lại, anh chồng kia cũng không phải vô tội hoàn toàn. Anh thật đáng trách khi không tìm hiểu kĩ mà đi đến hôn nhân để rồi đùng một cái đòi đường ai nấy đi vì không hợp tính. Như vậy là thiếu trách nhiệm và dễ gây ra cho đối phương những khó khăn, tủi hờn lắm đấy.
(Ảnh phải minh họa: luatminhkhue)
Câu chuyện bi thương này có lẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các cặp đôi đang yêu và muốn tiến đến hôn nhân. Hãy tìm hiểu thật kỹ để đi đến một quyết định đúng đắn vì kết hôn là chuyện cả đời, đừng vội vàng mà dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như câu chuyện trên. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, nếu mọi người đối xử với nhau bằng tình yêu, sự chân thành thì điều nhận được đó là hạnh phúc và yêu thương vô bờ bến. Còn những người đến với nhau chỉ vì mục đích hay không biết làm chủ suy nghĩ mà hành động bồng bột cũng sẽ nhận lại những hậu quả tương ứng.
Theo Sohu

