Tình huống bất ngờ này đã khiến rất nhiều người xung quanh phải vội vàng chạy đến giải cứu 2 mẹ con.
Em từng có một bài học nhớ đời trong chuyện chăm con, dù xảy ra khá lâu rồi nhưng đến giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn còn cảm thấy thót tim đấy ạ. Hôm đó cho con đi bơi, thằng bé biết bơi từ nhỏ nên em cũng khá yên tâm, mỗi lần đưa con đến thì chỉ ngồi trên quan sát thôi. Bữa ấy thì hồ bơi cũng khá vắng vẻ không có nhiều người, con xuống bơi xong bỗng có tin nhắn từ sếp báo giải quyết công việc gấp. Lúc đó quên hẳn mình đang trông con cứ thế mà cắm mặt vào điện thoại, mãi một lúc sau vô tình nhớ ra mới ngước mặt lên thì bỗng sững người vì dưới hồ không có ai, chẳng thấy con đâu. Trời lúc đó phải nói em đứng hình mấy giây sau đó hốt hoảng đi tìm khắp nơi, lúc sau mới kiếm thấy thằng bé ở nhà vệ sinh, con nói bị đau bụng. Khỏi phải nói hú hồn đến mức nào, may mắn con chỉ đi vệ sinh chứ không gặp tai nạn hay bị người xấu dụ dỗ. Từ bữa đó em tập thói quen canh con là không dùng điện thoại luôn, chứ bị mấy vố như này nữa chắc đau tim xỉu mất. À vừa qua cũng có vụ một mẹ bế con nhưng mải dùng điện thoại, hậu quả là không để ý, cả hai mẹ con rơi thẳng xuống cống thoát nước luôn, may mắn mà người đi đường còn phát hiện kịp thời.
Vụ việc được ghi lại bởi camera an ninh trên đường. Một người phụ nữ đang bế con gái khoảng 9 tháng tuổi đi bộ trên phố. Điều đáng nói là một tay của cô bế con, một tay thì lại đang cầm điện thoại trò chuyện say mê. Chính vì mải dùng điện thoại nên chỉ mới đi khoảng vài bước chân, cô không để ý trước mặt mình có một miệng cống thoát nước đang để hở nên đã hụt chân bước thẳng xuống phía dưới. Rất may mắn là thời điểm này trên phố còn nhiều người qua lại nên họ đã phát hiện ra tai nạn và nhanh chóng chạy lại tìm cách giải cứu hai mẹ con.
Người phụ nữ mải dùng điện thoại không để ý miệng cống nên đã gặp tai nạn
Một người đàn ông dũng cảm đã xung phong leo xuống bên dưới để đưa hai mẹ con người phụ nữ ra ngoài. Em bé được đưa lên trước, sau đó tới người mẹ. Ơn trời là cả hai chỉ bị xây xước nhẹ và không có bất cứ thương tích nặng nào. Miệng cống bị hở sau đó cũng được người dân tìm cách che lại để phòng ngừa những trường hợp tương tự tái diễn. Được biết vụ việc xảy ra tại Jawahar, quận Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ. Đoạn video đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, trong đó không ít bậc phụ huynh cho rằng người mẹ đang bế con nhưng quá bất cẩn, tốt nhất khi đang trông con nhỏ thì phải tập trung, không được xao nhãng chuyện khác.
Hình ảnh trước khi vụ việc bất ngờ xảy ra
Rất đông người đi đường đã tới hỗ trợ
Đây đúng là một bài học cảnh tỉnh cho em và nhiều bố mẹ khác đây. Tình huống bất ngờ thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chẳng ai đoan trước được, vì thế tốt nhất chúng ta chỉ biết cẩn thận và thật cẩn thận thôi các mẹ ạ, chẳng còn cách nào khác nữa đâu. Em nhớ lúc trước cũng có đọc một vụ ông bố mải bấm điện thoại nên mới để lạc mất con. Đúng là tai hại thật sự. Thời buổi công nghệ hiện đại nên thói quen bấm điện thoại liên tục chắc nhiều người cũng mắc phải. Nhưng nếu nhà có con nhỏ thì phải tập từ bỏ thói quen này thôi các mẹ ơi. Thứ nhất là thấy mình cầm điện thoại, các bé lại có xu hướng đòi dùng điện thoại từ sớm. Thứ hai là khi bấm điện thoại thì giờ chơi với con sẽ bị giảm đi và cuối cùng là bấm điện thoại không để ý đến con sẽ dễ gây ra nhiều hậu quả tai hại tương tự như câu chuyện trên. Vậy mới thấy thói quen này của bố mẹ có thể tác động xấu đến con thế nào, thương còn thì hãy cố gắng tập bỏ dần dần nhé các mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1