Mới đây, nam youtuber đã lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi và thái độ kỳ thị của mình với những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, những gì anh ta giải thích thật khó chấp nhận.
Djch bệnh đã căng thẳng mà 2 ngày cuối tuần trôi qua với quá nhiều biến động, trong đó có nhiều đoạn clip gây tranh cãi về buổi phát cơm từ thiện của một youtuber. Sài Gòn đâu thiếu những mạnh thường quân, những tấm lòng vàng vẫn đang miệt mài làm từ thiện, mang bữa ăn no đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng chẳng có buổi từ thiện nào nhiều tai tiếng như của youtuber có tên T.D khi anh tự quay clip đăng tải lên trang youtube của mình.
Chân dung nam youtuber có phát ngôn về người nghèo gây bức xúc dư luận. Ảnh Báo đất việt
Sau khi xem những đoạn cắt trên mạng xã hội trong clip dài 30 phút, cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích về thái độ trịch thượng, khinh thường và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nam youtuber đối với người khác. Đứng trước làn sóng phẫn nộ dữ dội của dư luận, cảm thấy im lặng không xong, nam youtuber đã lên tiếng giải thích.
Chia sẻ về phát ngôn “bụi đời không phát”, T.D cho biết thời điểm đó anh ta phát hiện 2 đối tượng này có ý định trà trộn vào hàng dài người dân đang đứng với mục đích trộm cắp và móc túi nên mới đuổi họ đi:
“Bệnh nhân và những người đi nuôi bệnh từ quê ra thường thật thà, thẳng thắn và không nghĩ là ở thành phố sẽ có trộm cắp như thế. Họ thường mang theo ít tiền hoặc là điện thoại để lạc, thậm chí là điện thoại cùi bắp cũng bị móc mất.
Mình nói bụi đời vì trước đó đã có một nhóm đối tượng dàn cảnh vào nhận cơm nhưng không xếp hàng, họ cố tình chen vào tạo hiện trường giả rồi xô người đứng trước để lao theo giật dây chuyền.
Mình biết dùng từ bụi đời có vẻ động chạm, nhưng ở đây ý của mình là muốn đuổi kẻ gian manh, những kẻ khỏe mạnh mà mắt cứ láo liên" - T.D nói.
Làm từ thiện mà sân si, phát xét ngoại hình của người nghèo thì chỉ có mỗi nam thanh niên này thôi. Ảnh trái: Chụp màn hình S.G.N.N. Ảnh phải: sinhvienplus.vn
Cùng lý do tương tự, T.D cho biết anh cảm thấy bất thường về người phụ nữ sơn móng chân đến xếp hàng chờ lấy cơm. “Cô này vào không phải để lấy cơm, mà có ý định móc túi anh đằng trước. Sau khi 2 người này có sự xô xát, thì mình quan sát được và để ý cô này. Khi cô lấy cơm xong, mình đã tiến đến kiếm một câu chuyện làm quà để cô này phân tâm, không nghĩ đến chuyện ăn cắp ăn trộm nữa” - T.D giải thích.
Từ chối phát cơm vì người phụ nữ này sơn móng tay, dù được giải thích nhưng anh ta vẫn không hiểu. Ảnh sinhvienplus.vn
T.D cũng cho biết, việc một số tài khoản cắt ngắn clip rồi đăng lên mạng khiến nhiều người hiểu lầm khi chưa theo dõi hết câu chuyện. Sau cùng, T.D gửi lời xin lỗi và mong cư dân mạng cho mình và nhóm thiện nguyện có cơ hội tiếp tục hoạt động này:
"Mong mọi người hãy thông cảm và tha thứ cho những câu nói, hành động của T.D được lan truyền trên cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Những hoàn cảnh khó khăn ở ngoài kia họ không có lỗi và không liên quan đến chuyện này nên T.D cúi xin cộng đồng mạng hãy cho T.D và đội nhóm một cơ hội tiếp tục cuộc hành trình này.
Trong quá trình thiện nguyện chắc chắn còn nhiều việc chưa được hoàn thiện, bộc lộ nhiều sai sót, khuyết điểm. Những lời động viên, đóng góp, góp ý của quý khán giả giúp cho T.D nhìn nhận ra vấn đề, để mình biết những cái sai mình sửa và khắc phục, để ngày một hoàn thiện hơn. T.D cũng cảm ơn những lời góp ý, ý kiến và giải pháp của cộng đồng để T.D còn có thể kết nối và lan tỏa giúp nhiều người hơn nữa".
TD xúc phạm ngoại hình của người đàn ông gần 70 tuổi một cách thậm tệ. Ảnh sinhvienplus.vn
Trước lời xin lỗi của T.D, cư dân mạng để lại nhiều bình luận góp ý, xây dựng và chấn chỉnh để anh ta và hội nhóm của mình rút kinh nghiệm.
- Tiền từ thiện này là của các mạnh thường quân chứ không phải của nó bỏ ra mà nó còn như vậy với người dân, chứ tiền của nó bỏ ra chắc không ai ăn được với nó đâu, thấy nó phát ngôn nghe không lọt lỗ tai tí nào.
- Thế còn bác bảo vệ kia, chê bác là mập không phát, có quá đáng không? Người ta mập tại thể trạng người ta nhé.
- Trời ơi tui thấy nam thanh niên áo đen đó xếp cuối hàng mà móc túi ai? Không cho người ta thì cũng nói chuyện cho dễ nghe chứ quay điện thoại vào mặt người ta nói bụi đời, người ta đi rồi còn ráng quay video theo.
- Cướp giật gì ở đây? Khi bà con nhận được phần cơm, chai nước, trái chuối, tiền đâu ra mà để cho người khác cướp hả cháu? Cháu nhục mạ người ta thì đúng hơn, nhận một phần cơm mà phải trả lời bao nhiêu câu hỏi Lý lịch của cháu. Người già cho tới trẻ ốm mập cháu không tha người nào
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vì đó là cái bản chất của con người này. Khổ quá như ông cụ cũng tìm được cớ chửi, nói nặng nhẹ người ta. Ăn mặc đàng hoàng thi cũng bảo giàu rồi đi lấy từ thiện làm gì. Xui cái mà lỡ người ta mập chút cũng bảo ủa lười lao động mới mập vậy mà đi xin từ thiện. Theo em đó là cái bản chất con người không đủ bao dung, sân si người khác, lăng mạ kẻ yếu thế hơn mình là bản chất của con người này.
- Đã làm việc thiện thì đừng suốt ngày cứ chĩa camera vô người ta rồi còn từ chối phát cơm và dùng những lời khó nghe. Phải khó khăn và cất lòng tự tôn vào để đi lấy hộp cơm mà còn bị miệt thị xua đuổi thì nỗi nhục nào hơn. Dịch bệnh ai cũng khổ như ai nên ai cũng cần được giúp, đã giúp thì đừng dùng hành động và lời lẽ khó nghe.
Cư dân mạng vô cùng tức giận trước pha từ thiện vô cùng "bố đời" của thanh niên. Ảnh sinhvienplus.vn
Những lời giải thích này chắc lại lý do cả thôi. Mang tiếng làm từ thiện mà không xuất phát từ cái tâm thì thôi dẹp nghỉ ở nhà cho khỏe chứ đừng nhân danh từ thiện mà bêu rếu sỉ nhục người nghèo, nhận được hộp cơm của anh ta đem về ăn cũng mắc nghẹn vì buồn, vì ấm ức. Từ thiện là cái gì chắc T.D chưa hiểu hết ý nghĩa đâu. Người làm từ thiện giúp đỡ người khác bằng cái tâm sẽ không bao giờ muốn được trả ơn, càng không nhớ mình đã giúp được ai. Họ làm trong âm thầm, chỉ cần hộp cơm, hộp sữa hay chai nước đến tay người khó khăn thì họ đã mừng vui lắm rồi, chứ không phải cái kiểu cầm điện thoại quay cận mặt người ta, lên tiếng thị uy, mạt sát, sân si, xúc phạm ngoại hình người ta thế đâu.
Một số phát ngôn gây bức xúc dư luận của T.D trong đoạn clip dài khoảng 30p hôm 10/7:
- “Khiếp, ông ấy kéo cái quần lên sát tận bẹng, sau đó cứ gãi sồn sột là thấy sợ là văng cái con này, con kia ra rất là nguy hiểm. Cái bàn phát cơm linh thiêng của người ta mà ông làm không ra sao cả”.
- “Thanh niên đi ra ngoài đi, không phát cơm cho em, bụi đời không phát. Những người thiếu ý thức không bao giờ được phát cơm”.
- “Chị ơi, sao chị sơn móng chân mà chị vào đây?”; “Chị không tốt như thế đâu”; “Có những người mình không phát cho họ thì họ sẽ chửi. Nhưng những người này còn sơn móng tay móng chân”.
Trong một trường hợp khác, một chú bảo vệ đi xe máy tới để nhận cơm thì người đàn ông này kêu hết cơm rồi, chú bảo vệ buồn rầu bảo “Không có cơm thì làm sao”, người đàn ông này nhanh nhẹn trả lời “thì bây giờ về nhà lấy mì ăn”. Chú bảo vệ lại nói “mì cũng không có luôn”, người đàn ông này khi nghe vậy đã nói một câu khiến ai xem đoạn clip cũng phải bức xúc “mì không có sao người mập thế?”.
Ông cụ quá khổ mới chấp nhận xếp hàng nhận cơm, ấy vậy mà T.D cũng không tha. Ảnh sinhvienplus.vn
Ở đời không ai biết trước chuyện gì, hôm nay mình có cơm ăn áo mặc chưa chắc ngày mai được đủ đầy, chưa chắc đời mình không có dăm ba lần vướng cơn khốn khó. Tỷ phú còn thành ăn mày chỉ sau một đêm là mọi người hiểu rồi. Thành ra đừng thấy người ta nghèo khổ mà khinh bỉ, phát được vài hộp cơm thì tự cho mình là đấng cứu thế của nhân loại. Cũng đừng thấy người ta ăn mặc lành lặn mà nghĩ họ tham lam, tranh giành cơm từ thiện. Đừng nhìn diện mạo của họ mà đánh giá họ là bụi đời hay móc túi. Thà phát nhầm một hộp cơm hơn để đói một người.
Có người dành cả cuộc đời đi giúp người khác, hy sinh hạnh phúc riêng vì hạnh phúc của xã hội nhưng họ chưa bao giờ lên tiếng kể công, càng không mong có người biết đến. Họ mới chính là những người đáng nể phục thật sự.
Nam youtube này còn gọi một chú lớn tuổi là "thanh niên", vặn vẹo lý do tại sao chú lấy 2 phần. Ảnh yan
2 ngày qua T.D nhận nhiều chỉ trích của dư luận thì chắc đã thấm mệt. Chỉ mong anh ta từ nay trở đi nếu cảm thấy vui vẻ, trong lòng hoan hỉ muốn giúp người thì tốt thôi, rất khuyến khích và cảm ơn anh. Tuy nhiên, hãy giúp bằng cái tâm, giúp âm thầm lặng lẽ và bớt mồm miệng, bớt đa nghi. Nên nhớ bao nhiêu cảnh khổ ngoài kia nếu không có hộp cơm của anh thì họ cũng chưa đến mức chết đói ngay. Đừng cho mình cái quyền hống hách, khinh bỉ người khác, xúc phạm người ta cho đã miệng rồi lên tiếng xin lỗi. Đừng làm cái trò đó nữa. Đời còn dài lắm, chưa chắc chúng ta không dăm ba lần rơi vào cơn bỉ cực, tới lúc đói khổ phải xếp hàng nhận cơm từ thiện mới hiểu cảm giác của những người bị anh ta khinh bỉ ngày hôm nay.
Và hy vọng anh đừng lập kênh mang tên Sài Gòn mà khiến mọi người hiểu sai về người Sài Gòn. Ở Sài Gòn nhiều người dễ thương, hiền lành và khiêm tốn, thương người như thương thân lắm chứ ai đâu hành xử thô lỗ thế kia. Thương thay cho cái tên Sài Gòn đôi khi bị dùng một cách vô tội vạ, có khi bị hiểu lầm, bị đổ tội. Và đừng làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn về câu chuyện từ thiện: “Những nhà thiện nguyện thật sự, họ cho và chẳng nhớ đã cho gì”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1